Đi bắt ốc, một người bị chết đuối

03/05/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Trưa 3.5, người dân đã vớt được thi thể của anh Bùi Thiện Hoàng (26 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị chết đuối trước đó khi đang bắt ốc.

(TNO) Trưa 3.5, người dân đã vớt được thi thể của anh Bùi Thiện Hoàng (26 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, H.Tân Thành) tại hồ chứa nước Đá Đen (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Được biết, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Hoàng đi xe máy BKS 72E1-063.77 đến hồ chứa nước Đá Đen để bắt ốc.

Hoàng bơi hơn 100 m để lặn mò ốc thì bị đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu của Hoàng, anh Nguyễn Sỹ Đức (38 tuổi, ngụ Đồng Nai, cũng đi bắt ốc) bơi đến cứu. Nhưng khoảng cách giữa 2 người quá xa nên lúc anh Đức đến nơi thì Hoàng đã chìm xuống nước.

Anh Hoàng là một dân phòng của ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, gia đình khó khăn. 

Nguyễn Long

>> Hai cháu bé 5 tuổi té kênh chết đuối
>> Một du khách bị chết đuối khi tắm biển
>> Tắm hồ, một thanh niên chết đuối
>> Cứu chị, em chết đuối
>> Trượt chân, một học sinh chết đuối
>> Một học sinh chết đuối vì cứu chị gái
>> Nam thanh niên chết đuối dưới sông Hương
>> Ra sông Hồng tập bơi, 2 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.