Quá ác độc

18/07/2012 03:00 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc về bài Hãi hùng cà phê “đểu” trên Thanh Niên số ra ngày 17.7.

Không chỉ là cà phê

Nếu tình trạng này tiếp diễn thì chỉ có con cháu chúng ta phải gánh hậu quả này thôi. Nếu được, báo chí hãy phanh phui thêm nhiều thứ được làm rất độc hại khác nữa như: túi, bọc nylon, hộp cơm và nước đá... để xem chúng có đảm bảo vấn đề vệ sinh thực phẩm hay không. N.T.L lami4988@yahoo.com

Chế biến thức uống cho heo?

Nhìn cái nhà máy chế biến cà phê thuốc độc đó mà thấy khiếp, như thể chế biến cám cho heo vậy. Ác cái dân mình vốn nhiều người thích uống cà phê mới chết... kieunhan kieunhandn@gmail.com

Cần quản lý tiêu chuẩn

Việt Nam hiện nay là quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu trên thế giới, người Việt Nam thích uống cà phê và xem cà phê là một trong số thức uống mang tính biểu tượng của dân tộc. Chúng ta cần có một tiêu chuẩn đầu vào cho những ai đang kinh doanh cà phê, có hình thức chế tài thật nặng khi phát hiện cà phê kém chất lượng. Huynh Thanh Sơn nguyensei@yahoo.com

Họ bán “bệnh ung thư” chứ đâu bán cà phê. Cần có hình thức xử phạt nặng và công bố rộng rãi để làm gương. Bùi Mạnh Hoàng (P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Đọc xong bài báo, tôi thực sự sợ hãi. Sao ác độc quá vậy? Chắc bỏ cà phê cho nó lành. Lưu Văn Tiến (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM)

Sức khỏe người dân Việt Nam sẽ ra sao hỡi các cơ quan quản lý thực phẩm? Các ngài nhận lương rồi đang làm gì vậy? Nguyễn Đức Tiến (Trung Chánh, Q.12, TP.HCM)

Thiên Long
(thực hiện)

Ban CTBĐ (tổng hợp)

>> Kiểm tra hóa chất, phụ gia thu giữ tại cơ sở cà phê "đểu
>> Hãi hùng cà phê “đểu”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.