Tình bà cháu

28/03/2014 03:00 GMT+7

Không có gì đẹp bằng tình yêu của người bà, ít nhất trong câu chuyện xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).


Ảnh: Oddity Central  

Theo Oddity Central, dù Fang Mei Qiu bị tật nguyền, nhưng cô bé 14 tuổi không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào và luôn đến lớp đúng giờ.

Tất cả nhờ người bà 66 tuổi nhẫn nại cõng cháu băng qua đường núi để đến trường mỗi buổi sáng. Suốt 5 năm qua, với 2 lượt đi và về, mỗi ngày hai bà cháu phải vượt một đoạn đường dài đến 4 cây số (ảnh).

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.