Cứ thong thả đợi đến 45!

10/05/2014 08:21 GMT+7

(TNTS) Nếu cuộc đời của bạn vẫn chưa xuôi chèo mát mái thì cứ bình tĩnh đợi đến ngày thổi 45 cây nến sinh nhật. Bởi đó là độ tuổi, mà theo một khảo sát mới đây ở Anh, cuộc sống mới chính thức bắt đầu.

 Cứ thong thả đợi đến 45!

2.000 người từ 25 đến 65 tuổi đã được yêu cầu tự đánh giá chất lượng cuộc sống của họ từ sức khỏe, tài chính đến nhận thức về thế giới xung quanh.

Theo đó, những người trên 45 tuổi tỏ ra hạnh phúc với tỉ lệ 61% cho rằng họ hài lòng với hiện tại trong khi tỉ lệ này ở những người dưới 45 tuổi là 56%. 83% người trên 45 tuổi cảm thấy họ đang có mối quan hệ bền chặt với gia đình và bạn bè so với con số 73% dưới 45.

Nếu tính riêng đàn ông trên 55 tuổi thì 42% tin rằng cuộc sống của họ thực sự đi lên từ khi họ bước vào tuổi 45.

Vậy mới thấy câu nói vui “muối tiêu hơn Việt kiều” ở Việt Nam cũng đúng phần nào vì theo một chuyên gia tâm lý Anh nhận xét, tuổi 45 không phải là tóc bắt đầu bạc mà là cuộc đời bắt đầu sang trang mới, một thời kỳ không còn vướng bận chuyện con cái, một thời kỳ để bạn được tự do “dấn thân” vào những trải nghiệm mới.

N.H
(theo Telegraph)

>> Hạnh phúc của cặp vợ chồng mắc bệnh Down
>> Những thói quen đem lại hạnh phúc
>> Bí quyết của hạnh phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.