Qua cầu ván, cháu bé 5 tuổi rớt sông chết đuối

09/12/2012 18:54 GMT+7

(TNO) Sau cả đêm mò tìm, sáng ngày 9.12, anh Lâm Lên (37 tuổi, ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) mới tìm thấy thi thể con gái Lâm Thị Mỹ Hằng (5 tuổi) nổi dưới kênh ở ấp Bưng Chông, xã Tài Văn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

(TNO) Sau cả đêm mò tìm, sáng ngày 9.12, anh Lâm Lên (37 tuổi, ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) mới tìm thấy thi thể con gái Lâm Thị Mỹ Hằng (5 tuổi) nổi dưới kênh ở ấp Bưng Chông, xã Tài Văn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Trước đó, tối 8.12, anh Lên chở hai con gái đi ăn tiệc ở nhà người quen về.

Khi chạy xe máy qua cầu ván bắc ngang kênh ở ấp Bưng Chông, xe bị lạc tay lái rồi cả xe và người lao xuống kênh. Do trời tối, nước sâu, anh Lên chỉ kịp cứu được con gái lớn (11 tuổi, ngồi sau xe, đã kịp níu lấy ba), còn con gái nhỏ là Lâm Thị Mỹ Hằng (5 tuổi) ngồi trước bị văng ra và nước cuốn trôi.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đã chạy ra, cùng ông Lên mò tìm từ lúc đó đến nửa đêm mà vẫn vô vọng.

Đến sáng sớm cùng ngày, thi thể cháu bé xấu số mới nổi lên cách cây cầu ván hơn 200 m.

 Chở con qua cầu ván, cháu bé 5 tuổi rớt sông chết đuối
Chiếc cầu ván nơi cha con anh Lâm Lên bị rơi xuống sông

Tin; ảnh: Đình Tuyển

>> Phát hiện thi thể bảo vệ dưới tầng hầm
>> Phát hiện thi thể trên sông Hàn
>> Một người chết trong trường tiểu học
>> Tìm thấy thanh niên mất tích trên vịnh Đà Nẵng
>> Tìm thấy thi thể cô gái tự tử trên sông Hàn
>> Một học sinh chết đuối vì cứu bạn
>> Xác chết dưới ghềnh đá
>> Khám nghiệm tử thi du khách nước ngoài chết đuối
>> Đi hái nấm, 3 trẻ chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.