Thiếu nữ Vân Kiều dệt vải

20/12/2009 21:27 GMT+7

Vào bản Kalu (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vào một ngày mưa.Trong những ngôi nhà sàn đơn sơ, thiếu nữ Vân Kiều thoăn thoắt đưa con thoi nhả từng sợi vải...

Thường thì phụ nữ Vân Kiều trong xã chỉ dệt vải những lúc không lên nương. Bởi thế lúc trưa nắng hay lúc đêm thanh vắng, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt giữa bản làng. Ngồi say sưa dệt vải trong ngôi nhà nằm sát bên dòng sông Đakrông mùa cạn nước, chị Hồ Thị Dương (SN 1978) thẹn thùng nói: “Mỗi tấm vải cho đàn ông 5 ngày mình dệt xong, bán đi được 200.000 đồng đấy. Hơn lên rẫy nhiều...”. Phía dưới nhà sàn có tới 3 khung cửi và chúng hoạt động suốt ngày đêm. Những đường hoa văn hình lá, hình muông thú... mang văn hóa của người Vân Kiều dần dần hiện ra trên mặt vải. Sự phối hợp của chân và tay để có được một tấm vải đẹp không hề đơn giản nhưng nhìn từng động tác của các cô gái Vân Kiều dệt vải nơi đây, người ta biết các cô đã thành thục lắm rồi.

Không chỉ vì mục đích kinh tế, thiếu nữ Vân Kiều đôi khi còn làm... diễn viên bất đắc dĩ khi có những đoàn khách du lịch nào vào thăm. Ai đến đây cũng khó có thể quên được hình ảnh những cô gái xinh như đóa hoa rừng ngồi bên khung cửi, miệng cười e thẹn nhưng tay không ngừng dệt lên những gam màu tươi tắn. Và trước khi chia tay, ít ai quên mua một chút hương của rừng núi mang về làm quà cho người thân...

Vậy là cả chủ và khách đều vui, tiếng cười lại vang rộn rã, báo hiệu sự hồi sinh của một nghề mới, báo hiệu sẽ có những đổi thay to lớn hơn ở bản làng nằm dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ này.

Bài, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.