Sống trong… xác gấu

08/04/2014 03:00 GMT+7

Abraham Poincheval, một nghệ sĩ trình diễn người Pháp đã nhốt mình vào bụng một con gấu trong dự án biểu diễn nghệ thuật ở Bảo tàng Thế giới hoang dã tại Paris.

 

Theo đó, bụng con gấu được khoét rỗng khoảng nửa mét vuông đủ để cho Abraham nằm co ro trong đó (ảnh).

Anh ta thực hiện việc ăn, ngủ, nghỉ và thậm chí đi vệ sinh luôn trong đó suốt 13 ngày. Theo Oddity Central, Abraham từng được biết đến là người thích nhốt mình trong không gian chật hẹp trong thời gian dài.

C.Nhung
Ảnh: Oddity Central

 >> Tiêu hủy một con gấu ngựa
 >> Cô dâu bị từ chối kiện đòi… con gấu bông
 >> Hiến tặng 7 con gấu ngựa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.