Sáng ngày 14/3/2006, Dương mua báo cầm đến quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (P.5, Q.11) ngồi uống. Lúc này, Nguyễn Công Trứ (quen biết Dương từ trước) cũng đến uống cà phê, giật tờ báo của Dương đem sang bàn khác đọc.
Dương không cho, đòi lại liền bị Trứ dùng lời lẽ thô tục chửi bới. Tức mình, Dương đứng lên dùng tay tát vào mặt Trứ một cái làm Trứ mất thăng bằng té ngã đập đầu xuống nền xi măng, rồi Dương bỏ đi. Sau khi té ngã, Trứ được đưa đi bệnh viện cấp cứu và 4 ngày sau thì mất do chấn thương sọ não. Hay tin, Dương đã ra công an đầu thú hành vi phạm tội của mình.
Quang Hiển
Bình luận (0)