Báo Thanh Niên lại đến cứu trợ nạn nhân bão số 9 ở Bà Rịa - Vũng Tàu

14/12/2006 22:14 GMT+7

Ngày 12/12/2006, lần thứ hai đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên trở lại với người dân bị nạn trong cơn bão số 9 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 128 triệu đồng tiền mặt, trong đó 40 triệu đồng do nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp, 88 triệu còn lại là tiền của cán bộ công nhân viên hai công ty cổ phần Vincom (191 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vinpearl (Khu du lịch Hòn Ngọc Việt ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - nơi sẽ diễn ra chương trình Duyên Dáng Việt Nam của Báo Thanh Niên vào cuối tháng 12 này) được mang theo để cứu trợ khẩn cấp cho bà con.

Vừa hướng dẫn một đoàn cứu trợ khác xong, chỉ kịp nuốt vội miếng cơm trưa vào lúc... xế chiều, ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền lại tất tả lên xe cùng chúng tôi đến thăm hỏi, chia buồn và tặng 8 triệu đồng cho 4 hộ có người chết do bão số 9 gây ra. Bão đã qua hơn một tuần, nhưng thị trấn nhỏ bé mới xây dựng này vẫn còn dấu ấn tàn khốc. Các trụ điện cái nghiêng ngả, cái xiêu vẹo lẫn trong mớ cây cối trốc gốc xơ xác. Hàng trăm ngôi nhà mất mái hoặc đổ sập. Trong căn nhà trọ ở ấp Hải Phong 1, ông Lê Văn Quang thẫn thờ bên cạnh di ảnh của vợ - bà Nguyễn Thị Bé.

Khuya 5/12, bà đang trú bão ở nhà người thân tại ấp Hải Điền 3 thì gió giật sập bức tường đè chết. Chị Trần Thị Mỹ (33 tuổi) và cháu Hồ Thị Nhớ (14 tuổi) nhà ở gần đó cũng chết trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng có lẽ đớn đau nhất là trường hợp mồ côi của bé trai chỉ mới 1 tháng 4 ngày tuổi, ở ấp Hải Điền. Mẹ cháu bé chưa đặt tên này, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh, ở tỉnh Hậu Giang, chưa tròn 17 tuổi, mới đến ấp Hải Điền chỉ mới gần hai tháng. Cô không nuôi nổi đứa con nên tính cho người khác.

Gia đình ông Cao Thành Chung - nguyên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Hải - thương tình đưa hai mẹ con Mỹ Linh về nuôi. Hôm bão đến, gió hất tung mái nhà, Mỹ Linh chạy ra thềm nhà thì bị một tảng đá lớn rơi xuống đỉnh đầu, chết khi trong tay đang ôm đứa con. Nhận số tiền 2 triệu đồng từ tay ông Lê Khắc Hiệp - Chủ tịch HĐQT


Ông Lê Khắc Hiệp trao tiền giúp cháu bé mồ côi con người mẹ xấu số Nguyễn Thị Mỹ Linh - ảnh: Ngọc Hải

của cả hai công ty cổ phần Vincom và Vinpearl giúp cho cháu bé mồ côi này, ông Cao Thành Chung rất xúc động và cho biết gia đình ông giao cháu cho chị Nguyễn Thị Út - con dâu ông, nuôi dạy và chăm sóc...

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, tại huyện Đất Đỏ, đoàn chúng tôi phải chia làm hai nhóm cùng các ông Hồ Văn Lợi - Phó chủ tịch UBND huyện và ông Lê Đặng Thông - Chủ tịch UB MTTQ huyện đến thăm và trao 120 triệu đồng tiền mặt giúp 600 hộ nghèo (mỗi hộ 200 ngàn đồng) bị nạn do bão số 9 tại hai xã bị thiệt hại nặng nhất là Phước Hải và Phước Long Thọ. Ở xã Phước Hải có 5 người chết, 1 người mất tích và 116 người bị thương, 561 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.928 căn nhà bị tốc mái, 13 chiếc tàu ghe bị chìm. Xã Phước Long Thọ có 1 người chết, 53 người bị thương, 438 căn nhà bị xóa sổ, 2.252 nhà bị tốc mái...

Lãnh đạo xã Phước Hải và Phước Long Thọ cho biết 600 hộ được tặng tiền lần này nằm trong số hộ đói nghèo, bị thiệt hại nặng do bão số 9, nên việc cứu trợ khẩn cấp như vậy là rất kịp thời và ý nghĩa. "Xin ghi nhận và cảm ơn Báo Thanh Niên, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Vincom, Công ty cổ phần Vinpearl đã kịp nhường cơm sẻ áo với đồng bào Đất Đỏ trong cơn hoạn nạn và mong tiếp tục tiếp nhận nhiều tình cảm nữa từ khắp nơi trong những ngày tới...!" - Phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ Hồ Văn Lợi xúc động nói với đoàn chúng tôi trước khi chia tay.

Đức Liên - Bùi Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.