Nhà nghèo, cha vừa mới phẫu thuật cắt hết 2/3 dạ dày, mẹ ốm đau liên miên, trong khi đó Kim Oanh bị bệnh hở van tim 2 lá cần phải mổ gấp mới có cơ may sống sót... Sau khi báo phát hành, đã có nhiều bạn đọc trực tiếp đến tòa soạn thăm hỏi, gửi tiền giúp em Oanh mổ tim. Tính đến ngày 24/11, đã có 62 bạn đọc trong cả nước đóng góp số tiền 42.620.000đ, ngoài ra còn có nhiều bạn đọc gửi qua đường bưu điện giúp em Oanh với số tiền là 13.100.000đ.
Cầm số tiền trên tay, ông Nguyễn Phúc Sinh (ảnh), cha cháu Kim Oanh xúc động nói: "Qua Báo Thanh Niên, gia đình tôi xin cám ơn những tấm lòng của bạn đọc". Theo thông báo của Viện Tim TP Hồ Chí Minh, ca mổ tim cho em Kim Oanh chậm nhất là quý 1 năm 2005.
Tuấn Dũng
Bình luận (0)