Một buổi "làm việc với thơ" mà như Ban Chủ nhiệm CLB Văn học trẻ "kết toán" là thành công với những bất ngờ ngoài dự định. Thứ nhất, mọi người đến tham gia đông đảo. Phòng truyền thống vốn rộng là thế mà chật ních không còn ghế ngồi. Thứ hai, quy tụ đầy đủ các gương mặt xuất hiện trong làn sóng "thơ trẻ thế hệ @" như Thanh Xuân, Nguyệt Phạm, Liêu Phúc Minh, Như Trân, Lynh Bacardi, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Thận Nhiên, Bùi Thanh Tuấn, Khúc Duy, Bùi Chát, Phan Trung Thành, Nguyễn Danh Lam, Lê Thiếu Nhơn... Và thứ ba, nhiều nhà thơ trẻ từ tỉnh xa là khách mời "đặc biệt" của chương trình cũng đã kịp về tham dự như Quốc Sinh (Nha Trang - Khánh Hòa), Trương Trọng Nghĩa (Mỹ Tho - Tiền Giang), Đào Phong Lan (Hà Nội)... Không thể vượt qua chặng đường dài như thế khi tâm hồn không đơm hoa kết trái. Tất cả tạo nên một dung mạo tươi mới khi những vấn đề của thơ cùng được trao đổi, "lật trở" nhiều chiều. Thơ vẫn có một sức sống mãnh liệt trong những tâm hồn trẻ.
Thử tìm hiểu qua những trao đổi người tham gia chợt nhận ra: Thơ là tiếng nói sâu thẳm của cảm xúc, không thể thay thế được - "Nhiều người bảo giữa thời buổi này họa có điên mới thơ thẩn nhưng thật sự càng tốc độ, càng cần phải có một chỗ để trở về an trú tâm hồn mình" - Nhà thơ Quốc Sinh bày tỏ. Từ Nha Trang, anh đã đem theo tập thơ Sống đầu (NXB Trẻ 2004) vừa in xong để giao lưu. Vương Huy, tác giả có nhiều bài thơ được yêu thích đến từ Tiền Giang: "Công việc đã lấy hết thời gian của tôi nhưng tôi luôn ý thức viết khi có thể. Nó thanh lọc tình cảm để sống tốt hơn! Nhiều bạn trẻ làm thơ theo tôi cũng chính vì thế".
Người xem càng thích thú với những đối thoại nảy lửa của bạn đọc với các cây thơ trẻ xung quanh những vấn đề mới, cũ, những cách tân trong thơ. "Những cách tân "quá cỡ" về ngôn ngữ tôi có cảm giác không ổn. Đó là những bước lùi của thơ” - bạn đọc Đồng Chuông Tử, nghề nghiệp chạy xe ôm, yêu thích thơ phản ứng - “Tôi hằng ngày sống với đường phố, ngôn ngữ phố phường đó tôi không lạ lẫm gì. Nhưng không lẽ thơ lại là cuộc thể nghiệm "chợ trời" hay sao?". Và không khí sinh động hẳn đi khi những "người đẹp làm thơ" như Nguyệt Phạm, Liêu Phúc Minh, Thanh Xuân, Phương Lan, Khương Hà... đọc những tác phẩm mới nhất của mình. Người thưởng ngoạn chợt thấy rằng trong thơ của họ đã có những "bề mặt", "cảm quan" khác hẳn ngày hôm qua. Đó là cuộc sống sôi động với bao vấn đề của giới trẻ hôm nay: đời sống, công ăn việc làm, thông tin, kỹ thuật số... Rõ ràng là kỷ nguyên vi tính đã thay đổi và tác động nhiều đến tâm lý, tâm hồn của người trẻ thời đại.
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Bình luận (0)