Ba danh hài cùng tắm ao ta

23/12/2009 23:31 GMT+7

Ở Duyên Dáng VN (DDVN) 21 lần này (31.12.2009 đến 3.1.2010 tại Nhà hát Hòa Bình), ba danh hài Hoài Linh, Cát Phượng, Chí Tài sẽ cùng tung hứng trong tiểu phẩm Ta tắm ao ta (kịch bản và đạo diễn: Thế Ngữ). Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ Hoài Linh trên sàn tập. Nghe đọc bài

* Đến với DDVN lần này, Hoài Linh cùng các bạn diễn sẽ đem điều đặc biệt gì đến cho khán giả?

- Chung quy lại, điều cuối cùng mà những nghệ sĩ hài như chúng tôi muốn đem đến khán giả vẫn là tiếng cười. Chí Tài là bạn diễn ruột của tôi, còn Cát Phượng xem như đứa em gái, nên ê-kíp như vậy cũng “tâm đồng ý hợp” lắm.

* Sau nhiều năm làm nghệ thuật, bản thân anh đã mãn nguyện với điều gì, và những mục tiêu nào anh vẫn còn nuôi khát khao hướng tới?

- Với nghệ thuật, phải nói đến bây giờ mọi thứ ở tôi đều mãn nguyện. Còn mục tiêu phải cố gắng thêm là tôi muốn hóa thân vào những nhân vật có chất bi trong những vở kịch dài. Đó là lĩnh vực mới mà tôi muốn thử sức. Nhưng tôi cũng không đặt nặng, chỉ xem là một cuộc thử sức mà thôi. Sở trường của mình là kịch ngắn. Không ai bỏ sở trường mà chạy theo sở đoản cả.

* Anh đã làm gì để vẫn giữ được sự hâm mộ của công chúng?

- Đạt được thành công có thể dễ, giữ được mới là khó. Mình giữ không chỉ trên sân khấu mà còn ở ngoài đời, với công chúng, với đồng nghiệp. Sống chan hòa, khiêm tốn, yêu thương, còn khán giả cho tới đâu thì mình nhận đến đó. Đâu phải ai cũng yêu thương và thông cảm cho mình hết đâu! Có người thấy mình ăn mặc giản dị thì chặc lưỡi, trời, nghệ sĩ gì đâu mà ăn mặc tuềnh toàng quá. Nhưng cái cốt tôi là vậy. Bây giờ làm được thì tiền ăn cũng không bao nhiêu, ở cũng chừng vậy, nếu có tiền thì nên làm gì đó có ích cho xã hội hơn.

* Sân khấu đã cho anh rất nhiều, vậy sân khấu có lấy đi gì đó ở anh không?

- Có nhiều chứ! Tôi đi xa luôn, không được sống gần gia đình. Mình không phải sống buông thả, nhưng khi làm cái gì cũng phải nghĩ đến cho gia đình. Ra đường muốn tìm một chỗ riêng tư, một góc cà phê một mình cũng không có. Vì khán giả ai cũng biết mình, chào hỏi, quan tâm hỏi thăm. Người như tôi có bao giờ có không gian riêng. Thiệt thòi hơn­­­­ nữa là người nghệ sĩ hài phải luôn đóng gương mặt cười. Lúc nào cũng “phải” cười.

Từ 24.12.2009, bắt đầu bán vé DDVN 21

* Địa điểm bán vé:
1. Báo Thanh Niên: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM
Tel: 0909912588, 0908767310, 0908147342, 38322026, 38394046
2. Nhà hát Hòa Bình: 240-242 đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM
Tel: 097.202.1232, 094.262.4910
3. Tập đoàn truyền thông Thanh Niên: 2B Cao Thắng, Q.3, TP.HCM
Tel: 3929.1846, 3929.1851 (số máy lẻ 202, 251)
4. Bán vé trực tuyến trên trang web www.goon.vn, Tel: 3815.6430.

* Giá vé:

- Vé danh dự (phát hành để ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và Quỹ Nhân tài đất Việt): 2.000.000đ/vé.
- Vé tầng trệt: có các mức 500.000đ/vé, 700.000đ/vé và 1.000.000đ/vé.
- Vé tầng lầu: có các mức 200.000đ/vé, 300.000đ/vé và 400.000đ/vé.

Cát Phượng: “Ăn rơ” lắm!

DDVN là một chương trình nghệ thuật uy tín, cho nên dù đã theo nghề diễn từ lâu rồi nhưng từ lúc nhận lời tham gia không hiểu sao tôi vẫn thấy... hồi hộp, cứ như lần đầu diễn ấy!

 
Ảnh: N.C.M

Được diễn chung với anh Hoài Linh, Chí Tài khiến tôi cảm thấy yên tâm vì thật ra chúng tôi đã diễn chung với nhau từ lâu, không những ngoài đời tình cảm anh em chan hòa mà trên sân khấu cũng “ăn rơ” lắm. Tôi nhớ lần đầu gặp anh Hoài Linh, Chí Tài là năm 2006, khi tôi qua California (Mỹ) lưu diễn. Lúc đó ở Mỹ đang lạnh, mà lần đầu gặp hai anh tôi cũng... run. Thấy lạ, anh Hoài Linh hỏi, tôi mới nói lý do. Lúc đó anh bật cười và nói: “Thì cứ xem như bọn tui là... rác rưởi đi, ngại gì”. Chính sự chân thành đó của anh khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp, cởi mở đến bây giờ.

Chí Tài: “Hồi hộp lắm!”

Tôi gặp Hoài Linh lần đầu trong tiệc sinh nhật của một ca sĩ bên Mỹ, lúc đó Hoài Linh cũng mới qua chưa tiếng tăm gì, còn tôi đang là tay guitar trong ban nhạc Chí Tài Brothers. Được mời lên sân khấu, Hoài Linh “chơi” solo một màn giả tiếng ba miền. Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ: “Tay này sau sẽ nổi tiếng đây”.

 

Hồi đó cặp đôi Vân Sơn - Bảo Liêm vừa rã nhóm, khi Vân Sơn đang tìm người diễn chung thì tôi nói với anh có Hoài Linh từ VN mới qua cũng “được” lắm. Ai dè, sau này một bầu sô thấy tôi đi chơi nhạc hay nói chuyện tếu bèn “tiến cử” tôi thử diễn hài đi, rồi đến Hoài Linh “rủ rê” tôi mới bấm gan làm đại, chứ cũng... ớn quá. Diễn hài mà rủi xui, khán giả không cười thì khác nào... bỏ mạng trên sân khấu.

DDVN là một chương trình nghệ thuật lớn, được dàn dựng công phu nên lần đầu tham gia tôi cũng thấy hồi hộp lắm!

Q.Thi (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.