Bóng đá sẽ thế nào nếu thiếu những cái ôm?

15/05/2020 11:11 GMT+7

Không có những cái ôm thật chặt, môn thể thao giàu cảm xúc như bóng đá sẽ trở nên khô khan.

Sau mỗi chiến thắng, sau mỗi thất bại, sau mỗi niềm vui, hay mỗi nỗi buồn bạn đều cần đến những cái ôm thật chặt của HLV, đồng đội và kể cả đối thủ.
Chiến tích bạn vừa lập được sẽ mất đi nhiều giá trị nếu không được ai chia sẻ bằng những cái ôm. Nỗi buồn của bạn càng buồn hơn khi không được những cái ôm động viên từ những người thân và cả đối thủ.
HLV CLB AS Roma Paulo Fonseca đã rất cố gắng nhưng cũng không thể tưởng tượng ra được bóng đá sẽ như thế nào nếu thiếu những cái ôm.
Ông nhớ lại cái ôm mà đồng đội dành cho mình khi ghi bàn cuối cùng giúp Shakhtar Donetsk giành chiến thắng 3-2, trong lần đầu tiên ông khoác áo CLB này. Đó là cái ôm mà ông không thể nào quên.
Những cái ôm chia sẻ khi ông sút quả luân lưu giúp Braga thắng Porto trong trận chung kết Cúp Bồ Đào Nha 2016 hay cái ôm sau bàn thắng đưa đội bóng Pacos de Ferreira vào vòng play-off Champions League 2013, đều khiến ông nhớ mãi, bởi nó rất ấm áp.
Ông cũng không thể tưởng tượng ra mình sẽ làm gì để chia sẻ với cầu thủ đang gặp khó khăn nếu như không có những cái ôm.

Niềm vui nhân đôi khi được đồng đội chia sẻ bằng những cái ôm thật chặt

Ảnh chụp màn hình

Cái ôm có ý nghĩa đến như vậy, thế mà nó bị cấm ở các giải bóng đá sắp trở lại để tránh lây nhiễm Covid-19.
Con virus corona như vô hình, phần lớn người trên thế giới không nhìn thấy nó, nhưng nó đã thay đổi tất cả, thay đổi những thói quen thân thương nhất của loài người.
Vì thế, toàn nhân loại đang rất nỗ lực để tìm ra vắc xin phòng ngừa và thuốc đặc hiệu nhằm tiêu diệt con virus quái ác này, để những cái ôm thân thương trở lại, không chỉ trong bóng đá.
Bởi cuộc sống này, ai cũng cần những cái ôm!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.