Tấn công tội phạm giáp tết- Kỳ 1: Trộm “điệp viên”, cướp cô độc

06/01/2014 09:00 GMT+7

Càng đến gần Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cướp hoành hành càng dữ dội ở nhiều địa bàn trọng điểm trong cả nước khiến người dân bất an. Tuy nhiên, những “mẻ lưới lớn” của lực lượng công an cũng kịp thời tung ra...

Trộm “điệp viên”, cướp cô độc

Tên trộm điệp viên Lê Nguyên Đức (phải) và đồng bọn Hoàng Hùng - Ảnh: Nguyễn Tú

Chiến công mới đây của lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã làm người dân nức lòng khi triệt phá những băng “đầu trộm đuôi cướp” từng là nỗi ám ảnh kéo dài của người dân phố biển này.

Ngày xuống hầm, đêm gây án

 

Trộm chơi sang

Ngày 28.12, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt giam Huỳnh Văn Thu và Trần Văn Mỹ (cùng 20 tuổi, cùng trú Q.Sơn Trà) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Từ tháng 9 đến thời điểm bị bắt, cả hai thực hiện 8 vụ trộm, lấy được 50 điện thoại, máy ảnh, laptop, 5 chỉ vàng... với tổng trị giá 125 triệu đồng. Tuy nhiên, ngoài số vàng bán đúng giá trị, các tài sản khác chúng bán rẻ mạt như 10 điện thoại bán giá 800.000 đồng, thậm chí còn cho không laptop, điện thoại.

Từ cuối tháng 10.2013, Công an Đà Nẵng đã ghi nhận vụ trộm đột nhập Phòng Tài vụ Công ty lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng cạy phá 2 két sắt lấy hơn 200 triệu đồng. Tháng 11 nổi lên vụ biệt thự trên đường Thăng Long bị trộm hơn 60 triệu đồng. Tháng 12 cơ sở 2 Trường tiểu học Nguyễn Như Hạnh bị cạy cửa lấy đi thiết bị trị giá hơn 80 triệu đồng…

Đáng nói là trộm lợi dụng siêu bão Haiyan để gây án như vụ quán bar Lamplight đường Lê Thánh Tôn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng bị đột nhập đêm 9.11, lấy thiết bị trị giá hàng chục triệu đồng khi chủ quán cũng như bảo vệ lo về nhà trú bão. Đến rạng sáng 11.11, đến lượt nhà K96/16 Hải Hồ, Q.Hải Châu bị cạy cửa. Công an P.Thanh Bình, Q.Hải Châu truy bắt được Nguyễn Văn Hoàng Hùng (22 tuổi, cùng trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), trong khi đồng phạm của hắn dùng gậy và bình xịt hơi cay tấn công gây thương tích một chiến sĩ công an để thoát thân. Khám xét sào huyệt của băng trộm này tại nhà K18/H25/8 Ông Ích Khiêm, công an phát hiện kho đồ nghề phá khóa chuyên nghiệp như kềm cộng lực, máy hàn - cắt, súng, roi điện, còng số 8, tóc giả, mặt nạ... nhưng tên cầm đầu là Lê Nguyên Đức (22 tuổi, trú Q.Thanh Khê) đã kịp tẩu thoát.

Đồng bọn sa lưới, Đức án binh nửa tháng rồi tái xuất, gây ra nhiều vụ trộm táo tợn mà đặc biệt là vụ phá 4 lớp khóa nhà hàng Banjiro (23 Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu) lấy nhiều tài sản giá trị. Rạng sáng 20.12, Đức cùng đàn em đột nhập nhà 14 Hùng Vương thì bị Công an P.Hải Châu 1 phát hiện, truy đuổi. Đàn em của Đức vung mã tấu chém công an để tẩu thoát, Đức cũng dùng dao bấm chống cự nhưng bị khống chế.

Theo điều tra ban đầu, từ giữa năm 2013 Đức thuê nhà K18/H25/8 Ông Ích Khiêm làm sào huyệt, lắp 4 camera cảnh giới đồng thời luyện tập cho đàn em cách qua mặt camera như điệp viên trước khi gây án. Thủ đoạn của chúng là theo dõi, xác định không có người trong nhà mới dùng đồ nghề phá khóa, tên cảnh giới sẵn sàng dùng hung khí chém từ chủ nhà đến công an nếu bị phát hiện. Sào huyệt K18/H25/8 Ông Ích Khiêm bị lộ, Đức lập sào huyệt mới ở 88 Phan Phu Tiên (Q.Thanh Khê). Tại đây, Đức đào cả hầm ngụy trang rộng 4 m2, miệng hầm 60 x 60 cm nằm dưới tủ lạnh để giấu đồ trộm cắp, có lỗ thông gió cho Đức ẩn nấp phòng khi bị công an đột kích.

Cả Đức và Hùng đều nghiện “hàng đá” nên chúng cải tạo cả 2 sào huyệt thành vũ trường thu nhỏ, sơn phết diêm dúa với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để “đập đá” lấy hưng phấn trước khi hành nghề.

Một tay trói gô 3 nữ sinh

Một băng trộm cướp khác cũng chuyên dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân vừa bị Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt giam là Trần Quốc Minh (26 tuổi, trú Q.Thanh Khê), Trần Thanh Bảo (28 tuổi, trú H.Hòa Vang) và Đinh Minh Ta (19 tuổi, trú Q.Liên Chiểu). Minh vốn đang bị truy nã toàn quốc về hành vi cố ý gây thương tích nhưng vẫn cầm đầu Bảo, Ta và 1 đối tượng đang bị truy bắt gây ra 8 vụ trộm, cướp tài sản ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

Xảo quyệt hơn, biết nếu có đồng bọn sẽ sớm bị lộ nên Hồ Văn Bình (23 tuổi, trú xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) luôn là tên cướp độc hành để gây ra 8 vụ cướp trong 2 năm trời. Thủ đoạn của Bình là thuê trọ trong khu vực định cướp, theo dõi nữ sinh rồi chọn thời điểm dãy trọ vắng người đến hỏi vu vơ, thừa cơ rút dao khống chế, sau đó chuyển chỗ trọ. Có nhiều vụ một tay Bình trói gô cả 2 - 3 nữ sinh bằng dây thừng, dây thép, nhét khăn bịt miệng, trùm chăn lên người rồi vét sạch tài sản. Đêm 10.12, biết anh trai của sinh viên H.Y (23 tuổi) tại dãy trọ trên đường Phạm Như Xương đi vắng, Bình giả vờ hỏi số điện thoại rồi bóp cổ bịt miệng cô này. Rất may Y. cắn tay Bình và hét lớn khiến Bình bỏ chạy, khống chế 4 sinh viên trong phòng trọ gần đó tử thủ. 200 cảnh sát bao vây suốt 3 giờ đồng hồ và vận động Bình mới chịu quy hàng.

Trước thực trạng trộm cướp ngày càng táo tợn mà đặc biệt là vào dịp cuối năm, Công an TP.Đà Nẵng đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời lực lượng công an địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân các thủ đoạn đột nhập, lừa đảo mới.  

Nguyễn Tú

>> Trộm cướp hoành hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.