Sau 4 tiếng đồng hồ khổ ải, đoàn cũng có mặt tại xã Trà Don. Đây là địa bàn còn rất nghèo. Đa số đồng bào dân tộc: Kadong, Mơ nông, Xê đăng, Kor sinh sống. Mặc dù chỉ còn chưa tới 6 ngày nữa là hết năm rồi mà không khí Tết dương lịch vẫn như còn... xa vời.
Anh Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư Huyện Đoàn Nam Trà My cho biết: Đợt mưa bất ngờ kéo dài hơn 1 tuần gần đây đã làm cho toàn xã Trà Don hầu như bị cô lập với bên ngoài. Đường sá không lưu thông được khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn. Kinh tế khó khăn, tỷ lệ các em có nguy cơ phải bỏ học cao đang làm đau đầu ngành giáo dục tại địa phương. Hơn 50% học sinh không có áo ấm để mặc đến lớp trong khi thời tiết thì cắt da cắt thịt. Hình ảnh các em "đầu trần chân đất" hằng ngày vẫn đi bộ tới trường trong những cơn mưa rừng xối xả thấy thật xót lòng. Chính vì vậy, món quà Tết đầy nghĩa tình vào lúc này vô cùng có ý nghĩa. Em Hồ Văn Tiêm (thôn 5, xã Trà Don), ba mất lúc em còn nhỏ, mẹ làm nghề kéo lưới vất vả, nhà lại nhiều miệng ăn nên thiếu trước hụt sau. Khi nghe thầy cô thông báo đi nhận quà và tiền, em mừng muốn rớt nước mắt.
Niềm vui trẻ thơ |
Ông Lê Văn Hùng - đại diện Acecook Việt Nam: "Cùng đồng hành với Báo Thanh Niên và tận mắt chứng kiến ý nghĩa cũng như sức lan tỏa từ chương trình, tôi thực sự xúc động. Công tác tổ chức của các anh chị rất hoàn thiện và chu đáo. Xuân Kỷ Sửu này, Báo Thanh Niên và Acecook Việt Nam đã làm được điều kỳ diệu là chắp thêm đôi cánh cho những ước mơ của hơn 5.500 số phận được bay cao. Hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta lại có thêm nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa như thế này... |
Tạm biệt Duy Xuyên, đoàn lên đường đến với trường Tiểu học xã Hòa Phú (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Lại tận mắt chứng kiến những khuôn mặt đen sạm vì mưa nắng của các em, đôi bàn tay chai sần vì lao động vất vả kiếm sống đang run run đón nhận những phần quà của chương trình mà lòng ai cũng thấy rưng rưng.
Vâng! Những ngày cuối năm thời tiết miền Trung đang lạnh giá và mưa gió bão bùng nhưng ý nghĩa của chương trình đã như ngọn lửa sưởi ấm cho biết bao số phận kém may mắn để vượt khó vươn lên. Và mỗi nơi, mỗi vùng đất khắc nghiệt chúng tôi đi qua, mùa xuân cũng dường như đang đến sớm với biết bao mảnh đời bất hạnh...
Lê Công Sơn
Bình luận (0)