Hoa hậu người khuyết tật Việt Nam: Đừng để khó khăn cản trở tương lai

18/04/2014 18:06 GMT+7

(TNO) Cuộc sống không có giới hạn, dù bạn có là người khuyết tật, hãy vượt qua thách thức bằng ý chí nghị lực bản thân, tự đi tìm cơ hội khẳng định giá trị bản thân mình, hoa hậu người khuyết tật Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Ngọc trải lòng.

>> Nguyễn Thị Ánh Ngọc đăng quang hoa hậu người khuyết tật
>> Nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18.4: Việc làm cho người khuyết tật
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia đi bộ vì người khuyết tật Việt Nam
>> Người khuyết tật được học bổng
>> Hàng ngàn người khuyết tật được đi 'xe ôm' 3 bánh miễn phí
>> Nhiều hoạt động thiết thực giúp người khuyết tật

Đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Ánh Ngọc tại cuộc họp báo thông tin về cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm 2015, diễn ra ngày 18.4. Cuộc thi này do Hội thanh niên khuyết tật thành phố Hà Nội (HYDA), Trung tâm phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth), Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI), Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) phối hợp tổ chức.

Chủ tịch HYDA, anh Trịnh Công Thanh cho biết, cuộc thi dành cho nữ thanh niên khuyết tật Việt Nam từ 18 – 30 tuổi, không phân biệt dị tật, tình trạng hôn nhân, xu hướng tính dục, trình độ học vấn, dân tộc hay tôn giáo.

Ban tổ chức cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2015 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 19.4 – 31.10, gửi qua bưu điện về địa chỉ: P610B, tầng 6, B14 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Thí sinh dự thi cũng có thể gửi hồ sơ đăng ký qua email: info@pwd.vn. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 18.4.2015.

Vòng chung kết cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết lần đầu tiên diễn ra tháng 4.2013. Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) là thí sinh đăng quang cuộc thi này. Ở cuộc thi ấy, Ánh Ngọc để lại ấn tượng với hình ảnh cô gái ngồi xe lăn nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi cười, ứng xử thông minh trước những câu hỏi từ ban giám khảo, giới truyền thông.

Ánh Ngọc cho biết, cuộc sống cá nhân có nhiều thay đổi sau một năm trên ngôi vị hoa hậu người khuyết tật đầu tiên ở Việt Nam. Ngọc được đi nhiều, gặp gỡ nhiều hơn với bạn bè ở khắp đất nước. Điều mà trước đây, nữ sinh đang học năm thứ ba này chưa từng nghĩ tới. Cũng trong năm 2013, Ngọc nằm trong số đại diện tiêu biểu Việt Nam đi giao lưu với người khuyết tật tại Nhật Bản.

Nguyễn Thị Ánh Ngọc chia sẻ, cũng như nhiều thí sinh khác, Vẻ đẹp vầng trăng khuyết đã giúp bạn vượt qua thách thức từ chính cơ thể mình, ra khỏi bốn bức tường, tiếp cận thêm nhiều cơ hội mới trong cuộc sống.

“Với những người khuyết tật, con đường tương lai luôn có không ít gian nan. Nhưng tôi nghĩ, người khuyết tật cũng có điểm mạnh của riêng mình. Cuộc sống không có giới hạn, dù bạn có là người khuyết tật, đừng đầu hàng mà hãy cố gắng vượt qua giới hạn từ chính khiếm khuyết cơ thể mình để tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân”, Ánh Ngọc chia sẻ.

Bị cong vẹo cột sống bẩm sinh, Ánh Ngọc phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Cô gái quê Hải Dương này chưa từng từ bỏ con đường học tập và thi đỗ vào Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài thu xếp học tập, trên cương vị hoa hậu Người khuyết tật Việt Nam, Ngọc tham gia nhiều sự kiện xã hội, giao lưu với sinh viên, công nhân… lan tỏa và trao truyền cảm hứng vươn lên trong cuộc sống cho tất cả mọi người.

Cùng ngắm vẻ đẹp của Hoa hậu người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Ngọc sau một năm đăng quang.

hoa hậu khuyết tật Việt Nam

hoa hậu khuyết tật Việt Nam
Ánh Ngọc trong màu áo xanh tình nguyện giao lưu với trẻ mồ côi ở Nam Định...
hoa hậu khuyết tật Việt Nam
...và giao lưu với người khuyết tật ở Nhật Bản
hoa hậu khuyết tật Việt Nam
Ở trường, Ngọc luôn là sinh viên giỏi được bạn bè, thầy cô quý mến
hoa hậu khuyết tật Việt Nam
Dù phải ngồi xe lăn từ nhỏ nhưng Nguyễn Thị Ánh Ngọc luôn lạc quan nhìn về tương lai phía trước, tìm kiếm cơ hội khẳng định giá trị bản thân trong cuộc sống

Dương Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.