Cặp bài trùng trong ngành kinh doanh cờ bạc

24/12/2006 22:36 GMT+7

Con trai của hai nhà tài phiệt nổi tiếng châu Á hoàn toàn không có gì giống nhau, ngoại trừ một kế hoạch chung nhằm thống lĩnh toàn bộ thế giới đỏ đen ở khu vực phồn thịnh bờ tây Thái Bình Dương.

James Packer là một người Úc điển hình với vóc dáng vạm vỡ của một cầu thủ bóng bầu dục, dù thực tế anh ta lại mê môn bóng nước. Packer sở hữu chiếc thuyền buồm sang trọng và tỏ ra hứng thú đặc biệt với các người mẫu thời trang. Còn Lawrence Hồ, trái lại, trông thấp nhỏ, tự tin, ăn diện lịch sự kiểu Trung Hoa, tốt nghiệp Đại học Toronto (Canada), là người hầu như tối nào cũng ở nhà, thích môn khúc côn cầu (dù chỉ xem, không chơi), và đã kết hôn từ 16 năm nay với cô bạn thời trung học.


Lawrence Hồ

Cả hai đều là con trai của những tỉ phú, cả hai đều thừa kế từ người cha những đế chế doanh nghiệp, và đều giống nhau ở chỗ tỏ ra xuất sắc không kém thế hệ đi trước. Một người đang thử sức ở lĩnh vực mới, còn người kia đang cạnh tranh với chính đế chế cờ bạc của cha mình. Điều đáng nói là họ cùng nhau làm việc đó.

Cuối năm 2004, James Packer và Lawrence Hồ đã sáng lập Melco PBL International, một liên doanh có tham vọng xây dựng và điều hành các sòng bạc khắp châu Á. Hai năm sau, công ty này đổ bộ vào vùng đất hứa Macau. Tháng 4 năm sau, Melco PBL sẽ khai trương Crown Macau, một casino-khách sạn sang trọng dành cho các VIP có thể chơi mỗi ván 10.000 USD và cần được chăm sóc đặc biệt.


James Packer

Theo kế hoạch, James Packer và Lawrence Hồ sẽ mở một khu nghỉ dưỡng tổng hợp trị giá 1,1 tỉ USD vào năm 2008, trong đó bao gồm một casino, một khách sạn Hard Rock và một nhà hát tạp kỹ diễn quanh năm do nghệ sĩ Franco Dragone thuộc gánh Cirque du Soleil lừng danh điều hành. Và liên doanh của họ mới đây đã xin được đất để xây dựng một casino thứ ba sẽ bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2009. Để có tiền đầu tư, Melco PBL dự kiến phát hành 1,2 tỉ USD cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Nasdaq (Mỹ). Những kết quả không tồi đối với hai người có tuổi đời cộng lại chưa quá 68.

James, con trai của tỉ phú quá cố Kerry Packer, đã từng là doanh nhân trước khi anh thừa hưởng tập đoàn giải trí và truyền thông lớn nhất nước Úc sau khi người cha mất hồi Noel năm ngoái. Từ năm 1998, James là Chủ tịch điều hành Công ty PNL, và ngay sau khi nắm quyền lãnh đạo đã lèo lái doanh nghiệp này sang hướng kinh doanh các sòng bài.

Còn Lawrence Hồ, con trai của nhà tài phiệt Stanley Hồ, đã nhanh chóng nổi lên sau một thời gian núp bóng người cha trong các lĩnh vực kinh doanh tài chính, công nghệ cao. Cả hai người con đều chưa bao giờ hài lòng với việc kinh doanh của gia đình. Packer cha, dù là một tay chơi cờ bạc khét tiếng, chưa bao giờ coi đây là lĩnh vực đáng đầu tư như cậu con trai James mong muốn. Còn Lawrence, tuy lớn lên trong thế giới đổ bác, nhưng muốn có những casino hoành tráng, sang trọng kiểu Las Vegas, kết hợp khách sạn và khu nghỉ dưỡng, ngược lại với quan điểm của người cha chỉ muốn những sòng bài  đơn giản không màu mè.

Thoạt nhìn, hai nhân vật này có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn. Mặc dù dáng vẻ kềnh càng, Packer là người hay thẹn thùng. Trong các cuộc ra mắt chính thức, anh ta thường ngồi ghế sau Lawrence - người được giới kinh doanh quen biết mệnh danh là "thỏ Energizer". Nhưng họ bổ sung cho nhau rất tốt: PBL mạnh về giải trí, còn Melco rất hiểu thị trường châu Á. Những dự án của họ tại Macau nhằm lấp chỗ trống là các sòng bài cho dân chơi "tiền tấn".

Mới đây PBL đã số bán tài sản trong ngành truyền thông trị giá 3,55 tỉ USD. Với số vốn tự có khổng lồ đó, họ đang sẵn sàng đầu tư cho những dự án chiến lược, và đã công khai bày tỏ ý định mở rộng hoạt động ra ngoài Macau, nếu các nước như Thái Lan, Nhật Bản hợp pháp hóa cá cược, cờ bạc.

Vạn Lý (theo Newsweek)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.