Vụ Bắt nghi can giết người hàng loạt: Những lời khai của hung thủ

25/12/2009 23:53 GMT+7

* Thêm một nghi can sa lưới Sau khi bị bắt, những lời khai ban đầu của Trần Nguyễn Xuân Phương tại cơ quan điều tra cộng với chứng cứ thu thập được cho thấy hành vi giết người hết sức tàn nhẫn...

Hết tiền rủ nhau đi cướp!

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, sau khi nghỉ việc tại Công ty CP phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC), tháng 10.2008 Phương nộp đơn xin vào làm tài xế taxi tại Bình Dương. Vào rạng sáng 22.10.2008, sau khi nhận xe của một hãng taxi ở xã Tân Định (H.Bến Cát), Phương chạy đến khu dân cư Chánh Nghĩa (TX Thủ Dầu Một) để uống cà phê tại quán 234 với đồng nghiệp Nguyễn Thế Lâm (sinh năm 1985, ngụ xã Hưng Định, H.Thuận An, Bình Dương). Cả hai than thở đang kẹt tiền và Phương rủ Lâm đi cướp tại nhà ông Phạm Ngọc Thuận, Phó tổng giám đốc Becamex IDC. Sở dĩ Phương chọn nơi này để gây án do trong thời gian làm tài xế cho Công ty Becamex, Phương có vài lần đến nhà đón ông Thuận đi họp. Những lần đó, Phương đã để ý kỹ quy luật sinh hoạt của gia đình ông Thuận.

Hôm qua 25.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay sau một thời gian ráo riết truy bắt, chiều tối 24.12, Công an tỉnh Bình Dương bắt được nghi can Nguyễn Thế Lâm tại H.Dĩ An.

Việc bắt được nghi can này sẽ giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ hơn những lời khai của Phương.

Đến nay, đã có 4 nghi can bị công an bắt khẩn cấp do liên quan đến những vụ giết người nói trên.

Sau khi bàn bạc, Lâm dùng xe máy chở Phương ra chợ TX Thủ Dầu Một mua một cây xà beng, một sợi dây dù, hai đôi găng tay, một túi vải. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Phương và Lâm đến gần nhà ông Thuận để quan sát. Chờ vợ chồng ông Thuận rời khỏi nhà, Lâm và Phương đến gọi cửa. Thấy bà Phan Thị Cảnh (sinh năm 1947, mẹ vợ ông Thuận) đi ra, Phương nói: “Chú Thuận có hẹn cháu đến nhà”. Không chút nghi ngờ, bà Cảnh mở cửa cho hai tên sát nhân vào nhà. Nói chuyện vài câu, bà Cảnh quay xuống bếp rót nước, thì Phương nhảy đến đè nạn nhân xuống đất, rồi cả hai giết chết bà Cảnh.

Sau khi giết người, Phương lên lầu lục tìm trong các ngăn tủ lấy đi 6,6 triệu đồng và 2 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, rồi cả hai chở nhau đến P.Phú Mỹ (thị xã Thủ Dầu Một) vứt hung khí, quay lại quán cà phê 234 gửi xe máy. Phương lấy xe taxi chở Lâm qua xã Bình Mỹ, H.Củ Chi (TP.HCM) ăn lẩu rồi quay về lấy xe máy như không hề có chuyện gì xảy ra. Số tiền cướp được Phương chia cho Lâm 2 triệu đồng. Hai chiếc máy ảnh Phương đem cầm tại một tiệm ở thị xã Thủ Dầu Một lấy 2 triệu đồng.

Sát nhân máu lạnh

Trong vụ giết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (60 tuổi, tạm trú P.Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một), Phương khai vào đầu tháng 4.2009, do biết mẹ vợ vừa bán đất nên lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản.

Khoảng 11 giờ ngày 13.4.2009, Phương đi xe máy đến vựa phế liệu của bà Mai. Thấy mẹ vợ đang giao dịch mua hàng với một phụ nữ nên Phương đi thẳng vào nhà ngồi chơi. Khi khách ra về và nhân lúc bà Mai mải mê xem tivi, Phương nhặt một thanh sắt rồi vòng ra sau hạ sát nạn nhân. Phương lục tủ lấy 15,6 triệu đồng, 8 nhẫn vàng 18K có gắn hột xoàn, tháo sợi dây chuyền vàng từ cổ nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Về nhà, Phương chợt nhớ người phụ nữ đến bán phế liệu cho bà Mai có thể nhận ra y có mặt tại nhà nạn nhân vào thời điểm gây án, nên tìm cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng cách phi tang xác chết.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Phương quay trở lại hiện trường, dùng băng keo bản lớn quấn thi thể bà Mai ở tư thế tay, chân co quắp lại với nhau rồi nhét vào bao tải, cột chặt miệng bao. Phương khiêng xác bà Mai đặt lên xe máy chở ra rừng chồi thuộc khu phố 9, P.Phú Lợi vứt vào một lùm cây...

Cũng theo lời khai tại cơ quan điều tra, do thua cờ bạc nên Phương phải vay mượn khắp nơi, trong đó có bà Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1972, ngụ KP5, P.Chánh Nghĩa) khoảng 10 triệu đồng. Do bị đòi nợ quá gắt nên Phương nảy sinh ý định giết nạn nhân để “xù nợ”.

Vào đêm 9.12.2009, Phương gặp em vợ Phùng Minh Cường (sinh năm 1992, ngụ xã Suối Tre, TX Long Khánh, Đồng Nai) bàn kế hoạch giết bà Thủy. Sáng 10.12, Phương và Cường thuê một ô tô, chuẩn bị sẵn hai sợi dây dù, một cuộn băng keo và một cây roi điện (chưa rõ nguồn gốc) giấu sau cốp xe. Khoảng 9 giờ 25, Phương gọi điện thoại rủ bà Thủy đi Tân Uyên lấy tiền.

Đến 12 giờ, Phương dừng xe tại khu vực nghĩa trang thuộc ấp 5, xã Thường Tân, H.Tân Uyên. Lợi dụng bà Thủy đang nghe điện thoại, Phương và Cường ra tay giết chết nạn nhân, rồi lục túi xách lấy 4,6 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại và một số nữ trang. Gây án xong, Phương lái xe chạy thẳng về ấp Rạch Bắp, giấu xác bà Thủy vào khu rừng chồi rồi về Thủ Dầu Một trả xe.

Tài sản cướp được, Phương chia cho Cường một chiếc điện thoại; còn lại đem bán số nữ trang được 5,8 triệu đồng, cầm chiếc điện thoại 1,5 triệu đồng... và “nướng” hết vào sòng bạc.

Phúc Khang - Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.