Tường thuật
Đội hình ra sân
U.21 Hà Nội: Đỗ Sỹ Huy (TM), Trần Đức Nam, Đậu Văn Toàn (C), Lê Văn Nam, Phạm Tuấn Hải, Phạm Văn Long, Nguyễn Thành Chung, Phùng Viết Trường, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Mạnh Tiến
U.21 Becamex Bình Dương: Nguyễn Thanh Tuấn (TM), Trương Dũ Đạt, Nguyễn Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Nguyễn Đoàn Trung Nhân, Đoàn Tuấn Cảnh, Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Thành Lộc, Võ Ngọc Tỉnh, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Thanh Long
 CĐV đến khá đông tại sân Tự Do để theo dõi trận chung kết - Ảnh: Khả Hòa
|
Phút thứ 7, Nguyễn Thành Chung tận dụng cơ hội bóng bật ra ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U.21 Hà Nội, U.21 Hà Nội dù ra quân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn thi đấu lấn lướt ngay từ đầu so với U.21 Bình Dương.
Trong trận đấu cuối cùng của VCK U.21 Báo Thanh Niên đã có khoảng 5.000 khán giả đến sân theo dõi 2 đội tranh tài. Đây là lượng khán giả đáng mơ ước đối với một giải đấu trẻ ở địa phương đội chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng.
Ngay trong Hiệp 1, U.21 Hà Nội tiếp tục gặp bất lợi về nhân sự khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, HLV Phạm Minh Đức buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Nguyễn Văn Đạt được đưa vào sân thay cho Việt Anh, từ đó Hà Nội thi đấu chậm lại, để Bình Dương giành lại thế trận. Nếu Trung Nhân (12) không vụng về trong tình huống đối mặt, đội bóng đất thủ đã có bàn gỡ hòa.
 Các chân sút của B.Bình Dương (áo xanh) quá vô duyên với mành lưới của Hà Nội - Ảnh: Khả Hòa
|
Thi đấu có phần lấn lướt trong nửa sau của hiệp 1 nhưng sự vô duyên của các chân sút đã không thể giúp B.Bình Dương có được bàn san bằng tỷ số. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0, bàn thắng duy nhất được ghi do công của tuyển thủ U.23 VN Nguyễn Thành Chung.
Hiệp 2 bắt đầu, HLV Hoàng Hùng liên tục thúc dục các học trò dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trước khi quá muộn. Cầu thủ xuất sắc nhất của Bình Dương được đẩy lên đá cao hơn, trong hiệp 1 tuyển thủ U.20 VN này cũng là người sở hữu nhiều pha dứt điểm nhất nhưng đều thất bại.
Sau khi đẩy cao đội hình, Bình Dương liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Điển hình là tình huống đưa bóng chạm xà ngang của Tống Anh Tỷ. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng đem lại sự phấn khích cho hơn 5.000 khán giả có mặt trên sân Tự Do.
 U.21 Hà Nội đăng quang rất thuyết phục - Ảnh: Khả Hòa
|
Những nỗ lực trong hiệp 2 của Becamex Bình Dương đã không thành công khi tất cả tình huống đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Hàng thủ U.21 Hà Nội dưới sự chỉ huy của Thành Chung đã có một ngày thi đấu tập trung vô hiệu hóa toàn bộ các cầu thủ như Tống Anh Tỷ hay Trọng Huy...
Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 đầy thuyết phục, U.21 Hà Nội một lần nữa lên ngôi tại giải U.21 Báo Thanh Niên, thể hiện sức mạnh đáng sợ của bóng đá thủ đô tại các giải đấu trẻ. Khép lại một mùa giải thành công của CLB Hà Nội với chức vô địch V-League và U.21 Quốc gia cùng với vị trí á quân tại giải U.19 Quốc gia.