Cụ ông “sống lại” sau khi gia đình lo hậu sự

04/08/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Cụ Trần Miễn (79 tuổi, tổ 10, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) bị nhồi máu cơ tim giai đoạn cấp, tiên lượng xấu. Người nhà xin bệnh viện cho cụ về để chuẩn bị hậu sự. Về đến nhà, cụ tỉnh táo trở lại.

(TNO) Trong những ngày qua, tại Quảng Ngãi, nhiều người bàn tán xôn xao về chuyện cụ Trần Miễn (79 tuổi, tổ 10, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) bị nhồi máu cơ tim giai đoạn cấp, tiên lượng xấu, người nhà đã chuẩn bị lo hậu sự nhưng khi từ bệnh viện trở về, cụ tỉnh táo trở lại.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, chiều tối 25.7, cụ Miễn kêu tức ngực, khó thở nên gia đình chuyển vào khoa Nội tim mạch Bệnh viện (BV) đa khoa Quảng Ngãi. Tại đây, cụ Miễn được khám, xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim vùng trước rộng. Sau đó, do bệnh ngày càng nặng nên cụ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Bác sĩ Trịnh Quang Diêu, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết bệnh của cụ Miễn rất nặng, có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp, tiên lượng xấu. Các y bác sĩ tích cực cứu chữa đồng thời giải thích rõ tình trạng bệnh cho người nhà biết.

Sau nhiều giờ điều trị, đến trưa 30.7, sức khỏe cụ Miễn có dấu hiệu khả quan, huyết áp được cải thiện, có nước tiểu. Tuy nhiên, gia đình lại nằng nặc xin đưa cụ Miễn về nhà và ký vào hồ sơ bệnh án xin chịu mọi trách nhiệm.

Người nhà cụ Miễn lý giải, do thấy sức khỏe cụ Miễn quá yếu nên xin đưa về nhà… chờ chết. Gia đình cũng đã chuẩn bị lo hậu sự cho cụ ông.

Điều lạ là sau khi về nhà một thời gian, cụ Miễn bỗng… tỉnh trở lại. Vì thế, tối 30.7, gia đình lại đưa cụ Miễn trở lại khoa Tim mạch BV đa khoa Quảng Ngãi. Các bác sĩ lại tiên lượng bệnh cụ Miễn rất nặng. Trong thời gian khoảng hơn 10 phút kể từ lúc cụ Miễn nhập viện, gia đình lại xin đưa về nhà.

Sau khi từ BV trở về nhà lần 2, sức khỏe cụ Miễn khá lên theo từng ngày, ăn uống nhiều hơn không còn lơ mơ, khó thở như trước.

Chiều 4.8, anh Trần Văn Điền (46 tuổi, con trai cụ Miễn), cho hay BV đa khoa Quảng Ngãi đã cử lãnh đạo BV đến tận nhà động viên đưa cụ Miễn vào BV điều trị nhưng gia đình còn đang chần chừ vì “mỗi lần đưa vào BV, cụ ông lại yếu nhưng đưa về nhà lại khỏe ra”.

Bài, ảnh: Hiển Cừ

>> Cụ ông lưu giữ bộ ấn triện, bằng cấp cổ độc đáo
>> Cụ ông đe dọa thủ tướng Úc
>> Xác cụ ông dưới suối
>> Cụ ông tí hon
>> Cụ ông 92 tuổi tham gia Vietnam's Got Talent

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.