Thông điệp cho tương lai

20/12/2005 00:11 GMT+7

Vào ngày 25.4.2009, anh chàng người Mỹ tên Greg sẽ nhận được một thư điện tử. Bức thư kể rằng Greg từng hẹn hò với một phụ nữ tên Michelle, có ước mơ lập nghiệp trong ngành máy tính và từng có những người bạn tốt, những kẻ ganh tỵ.

Người gửi thư trên không ai khác mà chính là Greg, anh đã thực hiện điều này thông qua website Futureme.org. Đây là một trong những website của Mỹ cho phép người sử dụng internet gửi thư điện tử vào thời điểm hiện tại nhưng lại đến tay người nhận trong tương lai. M.Sly, 29 tuổi, nảy ra ý tưởng xây dựng Futureme.org cách đây 4 năm khi nhớ lại những bài tập viết thư thời đi học. Anh đã hợp tác cùng J.Patrikios để lập nên website độc đáo này. Futureme.org cho phép một thư điện tử được gửi ngày hôm nay đến tay người nhận trong vòng 30 năm tới. Điều đó có nghĩa một cậu học sinh tiểu học cũng có thể gửi những lời tâm tình của mình cho... con cái. Ngoài dịch vụ của Sly, một số website như Mylastemail.com hoặc Lastwishes.com còn cung cấp dịch vụ cho phép thư điện tử được chuyển đến người nhận sau khi người gửi qua đời. (AP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.