Bênh anh kết nghĩa, đánh chết người

20/03/2012 14:52 GMT+7

(TNO) Chỉ vì muốn ra tay nghĩa hiệp bảo vệ gia đình người anh kết nghĩa mà Nguyễn Trung Hận (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã đánh chết người.

(TNO) Chỉ vì muốn ra tay nghĩa hiệp bảo vệ gia đình người anh kết nghĩa mà Nguyễn Trung Hận (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã đánh chết người.

Ngày 20.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án 16 năm tù đối với Nguyễn Trung Hận về tội “giết người”.

Nhiều người dự khán cho biết, Hận mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, sống với bà ngoại. Từ bé, Hận thích múa võ, múa lân. Dù gia đình nghèo khó, nhưng bà ngoại vẫn cho Hận theo học tại một lò võ gần nhà.

Vợ chồng anh Phạm Phú Sỹ đã nhận Hận làm em kết nghĩa và Hận cũng coi họ như người thân ruột thịt của mình.

Tại tòa, Hận khai, chị P.T.M.H nợ chị T.T.V.N (vợ anh Sỹ) 57 triệu đồng. Sau đó, bà D. (mẹ chị H.) đứng ra cam kết trả dần cho chị N. nhưng thực hiện không đúng.

Ngày 23.7.2010, Hận chở chị N. đến nhà bà D. đòi nợ. Để giương oai, Hận đã đạp đổ, đập phá hàng trái cây của bà D.

Sau đó, bà D. kể lại sự việc cho con trai là Phạm Văn Tuấn biết.

Ngày 24.7.2010, sau một chầu nhậu, Tuấn vác dao đến nhà chị N. hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Nghe chị N. gọi điện thông báo sự việc, đang ăn giỗ tại nhà Hận, anh Sỹ liền đứng dậy ra về. Hận thấy vậy cũng vội vàng đi theo người anh kết nghĩa xem sự thể ra sao.

Thấy anh Sỹ về, Tuấn rút dao chém phủ đầu. Ngay lập tức, gia đình chị N. và Hận xông vào tước được con dao của Tuấn.

Tiếp đó, Hận kẹp cổ, đánh Tuấn ngã đập đầu vào tường gạch ở hiên nhà, ngất xỉu.

Sau đó, theo chỉ đạo của Sỹ, Hận cầm dao đứng canh cửa không cho người nhà Tuấn vào, yêu cầu chờ công an đến.

20 phút sau, công an đến đưa nạn nhân đi cấp cứu thì đã quá muộn.

Trước tòa, bị cáo Hận trần tình: “Bị cáo chỉ đánh đấm theo bản năng, nhằm mục đích bảo vệ người anh kết nghĩa, chứ không có hận thù hay mâu thuẫn gì với nạn nhân”.

Tuy nhiên, với hậu quả đã xảy ra, HĐXX nhận định không thể giảm án cho Hận.

Lê Nga

>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Phát hiện đôi nam nữ chết trong khách sạn
>> Một phạm nhân chết bí ẩn
>> “Sốc” với hung thủ gài thuốc nổ giết mẹ con thai phụ
>> Tử hình kẻ giết cha vợ rồi lẩn trốn 13 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.