Con trăn của ai?

14/12/2006 22:39 GMT+7

Một con trăn dài đến 2,1 mét đã bị “cưỡng bức” di dời khỏi nơi sinh sống lý tưởng của nó: trong bồn cầu ở nhà một người phụ nữ sống tại Úc.

Chủ nhà đã gọi thợ thông cống đến sau khi thấy bồn cầu cứ bị nghẹt mãi. Khi thợ thông cống đến nơi, ông thấy... một con trăn thò đầu ra khỏi bồn cầu và nhìn ông đầy thách thức. Đến nước này, ông thợ đành chào thua và gọi cho nhân viên kiểm soát thú vật hoang dã đến. Khi gặp "đúng thầy đúng thợ", con trăn đành phải ngoan ngoãn di dời khỏi nơi cư trú bất hợp pháp. Có điều vì nó quá mập nên nhân viên hoang dã không thể lôi trực tiếp nó ra từ bồn cầu được mà phải cạy nền nhà lên để mở nắp hố phân, "mời" chàng trăn dời gót ngọc! (Theo AP)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.