Từ cậu bé chăn trâu thành ông chủ tập đoàn đa quốc gia

08/10/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Làm thế nào để một cậu bé chăn trâu có thể vượt qua muôn vàn thử thách để trở thành ông chủ của một tập đoàn đa quốc gia? Doanh nhân Hồ Văn Trung, người đàn ông trong bộ vest bệ vệ, bật khóc như một đứa trẻ khi nhớ về tuổi thơ của mình trong buổi ra mắt quyển tự truyện Gian truân chỉ là thử thách vào sáng 8.10 tại TP.HCM.

(TNO) Buổi ra mắt quyển tự truyện Gian truân chỉ là thử thách của doanh nhân Hồ Văn Trung đã diễn ra thật xúc động, cùng với sự chia sẻ của những tấm gương vượt qua số phận như thầy Nguyễn Ngọc Ký, chàng trai không tay Dương Quyết Thắng...

>> Ra mắt tự truyện 'Tôi đi học đại học
>> Hơn 43 năm viết tự truyện bằng chân


 Doanh nhân Hồ Văn Trung ngân ngấn nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian đầy khó nhọc của mình

Làm thế nào để một cậu bé chăn trâu có thể vượt qua muôn vàn thử thách để trở thành ông chủ của một tập đoàn đa quốc gia? Hồ Văn Trung, người đàn ông trong bộ vest bệ vệ bật khóc như một đứa trẻ khi nhớ về tuổi thơ của mình trong buổi ra mắt quyển tự truyện vào sáng 8.10 tại TP.HCM.

Sinh ra và lớn lên ở làng quê La Khê, xã Hương Vinh, Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), Hồ Văn Trung đã phải gồng gánh những khó nhọc của cuộc đời ngay từ thuở ấu thơ.

Chào đời ngay trong ngày bố mất, Hồ Văn Trung lớn lên cùng mẹ và chị trong một túp lều dựng tạm, với những gian khó hứa hẹn đầy rẫy trước mắt.

Nhưng, cuộc đời không làm ông gục ngã...


Vợ và mẹ của ông Hồ Văn Trung


Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký ký tặng sách Tôi học đại học của mình cho tác giả Hồ Văn Trung

Giọng ông run run xúc động khi nhớ về những ngày gian khó và đầy nhọc nhằn nơi vùng quê La Khê mênh mông ruộng đồng, sông nước; những lần chân đất vượt qua quãng đường hơn 20 km để đến trường...

 
Không ai có cuộc đời hoàn hảo, không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mình
Doanh nhân Hồ Văn Trung

Và khi đọc Gian truân chỉ là thử thách, quyển tự truyện được viết bằng một giọng điệu chân phương, mộc mạc vốn không phải của một nhà văn, người đọc có thể thấm thía câu nói của tác giả trong buổi ra mắt: "Không ai có cuộc đời hoàn hảo, không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mình".

Có mặt trong buổi ra mắt quyển tự truyện này, mẹ của ông Hồ Văn Trung liên tục lau nước mắt. Bên cạnh là người vợ đã đồng hành cùng ông từ những năm tháng mà tài sản chỉ có hai bàn tay trắng. Đó là hai nguồn động viên tinh thần rất lớn cho "cậu bé chăn trâu" và doanh nhân, ông chủ một tập đoàn đa quốc gia sau này...

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký chia sẻ: "Tôi rất tâm đắc với tên của quyển tự truyện. Gian truân cũng chỉ là thử thách chứ không phải ngọn núi chắn đường. Chính gian truân sẽ trui rèn bản lĩnh và thành công sẽ đến với những ai biết đứng dậy, vượt qua khó khăn thử thách".

Quyển sách do Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News) phát hành nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10, nối tiếp hàng loạt tự truyện như Câu chuyện từ trái tim (GS-TS Trần Văn Khê), Hồi ký Tâm “si-đa” vượt lên cái chết (Trương Thị Hồng Tâm), Cuộc sống không giới hạn, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng (Nick Vujicic), Tôi học đại học (Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc ký)...

Tin, ảnh: Thiên Hương

>> Nick Carter của nhóm Backstreet Boys sắp ra mắt tự truyện
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Cần xác lập một kỷ lục Guinness
>> Tự truyện của cô gái 7 năm bị ung thư máu
>> Ra mắt Nguyễn Đắc Xuân tự truyện
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Nỗi đau của hai người mẹ
>> Ngôi sao tuổi teen giàu nhất thế giới năm 2011 viết tự truyện
>> Tinna Tình ra single “tự truyện”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.