Trao tiền bạn đọc giúp em Lưu Thị Ánh Nguyệt

28/12/2008 21:05 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 17.9 có bài Hãy giúp em vượt vũ môn, viết về Lưu Thị Ánh Nguyệt, dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng, thường trú tại xã Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1999, mẹ Nguyệt mất do tai nạn giao thông, một năm sau bố qua đời. Nhà có 4 anh em, Nguyệt là út. Để kiếm sống, các anh của Nguyệt phiêu bạt khắp nơi; còn Nguyệt được gửi vào Nhà tình thương ở xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn.

Học hết lớp 12, Nguyệt thi đỗ vào trường CĐSP Nha Trang nhưng không đủ tiền đi học. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã gửi tiền giúp Nguyệt vượt qua khó khăn này. Chiều 26.12, phóng viên Báo Thanh Niên đã đến trường CĐSP Nha Trang trao cho Nguyệt số tiền 4.050.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ (ảnh). Nguyệt xúc động nói: “Qua Báo Thanh Niên, em gửi lời cảm ơn mọi người và hứa sẽ cố gắng học thật giỏi”. Nguyệt đang học lớp Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp. Tuy được miễn học phí, nhưng mỗi tháng tiền ăn uống, sinh hoạt cũng phải mất 800.000 - 1.000.000 đồng. Rất mong những tấm lòng hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, để Nguyệt đạt được ước mơ trở thành cô giáo.

Tin, ảnh: Văn Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.