Thua bạc, kiện sòng bạc

19/12/2005 23:21 GMT+7

Bức xúc vì chồng đi đánh bạc hết sạch tiền dành dụm, hai phụ nữ ở Đức đã kiện một casino ra tòa và thắng kiện. Số là trước đó hai đức lang quân, vốn nghiện nặng trò đỏ đen, sợ không kiềm chế được bản thân đã viết thư yêu cầu sòng bài WestSpiel ở Dortmund hãy tống cổ họ ra ngoài nếu họ mò đến đó.

Không bao lâu sau, cả hai đã... xuất hiện tại casino kể trên để thử vận may với các máy đánh bạc và thua 12.400 USD. Khi bị các bà vợ kiện ra tòa, sòng bài thú nhận có kiểm tra nhân thân những người chơi các trò cờ bạc, nhưng lại sơ suất bỏ qua món máy đánh bạc kia! Tòa tuyên lỗi thuộc về sòng bài và buộc phải bồi thường. (C.T)

“Đã yếu mà còn ra gió”! Vào độ tuổi mà nhiều người phải nằm liệt giường, một ông già 70 tuổi ở Kawagoe (Nhật) lại quyết định vào bưu điện... cướp tiền. Ông ta đổ một loại chất lỏng nào đó ra sàn và dọa sẽ kích nổ nếu nhân viên bưu điện không đưa tiền. Thấy vậy, một nhân viên trút hết đống tiền cắc nặng khoảng 10 kg vào một cái túi giấy. Ông cướp “cổ lai hy” vác nó lặc lè định tẩu thoát nhưng khổ nỗi, cái túi giấy bị rách toang, tiền văng tung tóe. Đến nước này, ông ta đành bò ra lượm tiền rồi té lăn luôn ra sàn nhà. Công việc còn lại của cảnh sát quá đơn giản. (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.