Hai vụ chết người chưa rõ nguyên nhân

04/05/2014 02:59 GMT+7

Trưa 3.5, chị Trần Thị Quỳnh Như (27 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đến nhà mẹ ruột ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) thì thấy cửa ra vào đóng chốt, bên trong im lặng.

Sau nhiều lần gọi không có người trả lời, chị Như phá cửa vào thì thấy mẹ là bà Lưu Thị Quỳnh Loan (50 tuổi) chết tại phòng ngủ trong tư thế khom người, một chân trên giường, một chân quỳ dưới nền nhà, tử thi đã bốc mùi. Bà Loan đã ly hôn, con cái ở riêng nên sống một mình. Những người xung quanh cho biết, chiều 30.4, bà Loan quét dọn trong nhà, không có dấu hiệu gì bất thường, sau đó không ai trông thấy bà nữa.

Sáng cùng ngày, Công an Q.2 (TP.HCM) tiếp tục phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành xác minh cái chết của ông Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, ngụ 1072/16 Nguyễn Thị Định, KP.3, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2). Khoảng 11 giờ ngày 2.5, cơ quan chức năng nhận tin báo về cái chết của ông Lợi. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế ngồi với một vết cắt sâu ở cổ, bên cạnh có con dao Thái Lan.

Bảo Văn - Công Nguyên

 >> Một người đàn ông chết bất thường bên đường
 >> Một thanh niên chết bất thường bên đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.