Cái lợi của xếp hàng. Cảnh tượng phải đứng xếp hàng cả buổi trước các cửa hàng đã lùi vào quá khứ nhưng có khối người Nga đang luyến tiếc cái quá khứ... hãi hùng đó. Lý do: đó là cơ hội tốt nhất để người ta tán tỉnh, tìm kiếm một nửa còn lại của họ. Các nhà xã hội học ở Nga đã chứng minh rằng rất nhiều các đôi vợ chồng Nga trước đây gặp nhau lần đầu tiên khi đang xếp hàng mua bánh mì. Không thể níu kéo lại cái quá khứ này, nay hàng loạt "buổi tiệc tán tỉnh" được tổ chức ở Moscow để những người thành phố cô đơn và bận rộn có dịp dừng lại mà tán tỉnh nhau. (Đ.N)
Lượm lặt
24/11/2004 22:11 GMT+7
Bình luận (0)