Gồng mình vì kỷ lục

03/12/2012 03:00 GMT+7

Vì muốn được vinh danh vào sách Guinness, một ca sĩ nhạc rock đã lặn lội đến một trong những nơi lạnh nhất của trái đất để chơi nhạc.

Theo Skynews, Charlie Simpson đến làng Oymyakon ở vùng Siberia (Nga) - nơi nhiệt độ thường dưới -45 độ C để ca hát.

 
Ảnh: Skynews

Rất hiếm người sống tại điểm “cực lạnh” này ra khỏi nhà quá 5 phút, nhưng Simpon đã đứng giữa trời băng giá (ảnh) suốt 15 phút hát hò và anh được ghi tên vào kỷ lục.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.