Làm giàu từ cây cao su

07/12/2005 23:19 GMT+7

Đó là Vương Công Tiến, hiện ở nông trường cao su Xa Cam (Bình Phước). Cuối năm 1991, tình cờ Vương Công Tiến vào ấp An Tấn, xã An Phú, huyện Bình Long thăm một người bạn. Lúc ấy, khu vực này còn là một rừng lồ ô. Biết được sự cần cù, chịu khó của anh, bác Sáu, một người dân địa phương cho anh hơn 2,5 ha đất và rủ anh vào cùng vào làm rẫy cho vui. Sau mấy năm trồng lúa, anh quyết định đầu tư cho cây cao su vì đây là cây mang tính lâu dài, sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất cao.


Cứ mỗi năm một ít, tiền lời từ cửa hàng vật liệu xây dựng, Tiến đầu tư hết vào việc mua đất. Năm 1993, anh bắt đầu trồng những cây cao su đầu tiên của mình trên mảnh đất rộng 4,5 ha. Sau hơn 5 năm chăm sóc, vườn cây cao su của anh bắt đầu cho mủ nhưng chưa vui được bao nhiêu thì nỗi buồn lại ập đến... Vào thời điểm này, giá mủ cao su rất thấp, tiền bán mủ không đủ để trả tiền phân và tiền công khai thác. Lác đác xung quanh đã có một số chủ vườn chặt bỏ cây cao su để trồng cây khác. Không nản chí, anh quyết định mượn tiền để đầu tư tiếp cho vườn cây của mình. Thấy vậy, nhiều người đánh giá anh rằng: "Thằng điên! điếc không sợ súng". Nghe chê trách thế, Tiến chỉ cười chứ không nói lại lời nào. Năm 2002, Tiến đã có câu trả lời về sự đầu tư đúng đắn của mình. Giá mủ cao su lúc này bắt đầu tăng cũng là lúc anh đưa vào  khai thác toàn bộ hơn 15 ha cao su của mình. Từ đó đến nay, mỗi tháng Tiến thu hoạch gần 15.000 lít mủ trị giá gần 100 triệu đồng. Với vườn cây cao su của mình, anh đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 4 thanh niên trong vùng với tiền lương hơn 2 triệu đồng mỗi người. Tuy có thu nhập riêng cao, nhưng Vương Công Tiến không hề sao nhãng công việc mà nông trường đã giao phó cho anh.

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.