Khắc phục hậu quả bão số 9: Cái ăn, chỗ ở vẫn nan giải

08/12/2006 23:13 GMT+7

Chúng tôi đến thị trấn Long Hải, Bà Rịa -Vũng Tàu, cảnh vật bị tàn phá như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt...

Long Hải sau bão

Đã là ngày thứ 3 kể từ khi cơn bão số 9 đi ngang qua khu vực này, mọi chuyện ở đây vẫn chưa trở lại bình thường. Tại trụ sở UBND thị trấn Long Hải, người ra vào tấp nập, ông Chủ tịch thị trấn Trần Thống Nhứt tiếp chúng tôi với vẻ mặt mệt mỏi, thông báo: "Cho đến bây giờ (chiều 7.12) vẫn chưa có số liệu thống kê mới nhất về những thiệt hại, chúng tôi vẫn chưa có điện. Nếu tính đến 8 giờ tối ngày 5.12 thì trên toàn thị trấn có 658 căn nhà bị sập, 5.757 căn bị tốc mái. Tuy nhiên, nếu tính đến hôm nay, con số thực có thể sẽ cao hơn...". Chúng tôi không thể để ông chủ tịch tiếp lâu vì ông còn bận lo hàng trăm công việc khác. Có thể nói hầu hết những ngôi nhà trong thị trấn đều không còn nguyên vẹn. Những người dân khi kể về cơn bão vẫn còn nguyên sự sợ hãi về một thiên tai mà họ chưa từng thấy kể từ khi đặt chân đến vùng đất này sinh sống. Người thì kể về ngôi nhà của họ rung lên bần bật, tôn bay, kính vỡ như thế nào, người thì kể về chuyện dân cư trong thị trấn bỏ nhà chạy đến những trường học, trụ sở... để tìm nơi trú ẩn sau khi cơn bão đi qua...

Toàn thị trấn Long Hải có 9 người chết trong cơn bão số 9, 1 người mất tích. Còn quá nhiều câu chuyện về những mất mát, đau thương...

Chuyện ở xã Phước Hưng

"Mấy ngày nay tôi nhừ hết cả người! Một đêm thức trắng, 2 ngày không ngủ, có quá nhiều căn nhà bị sập, có quá nhiều gia đình cần được cứu trợ... May mà dân ở vùng quê có tinh thần tương thân tương ái rất tốt, Nhà nước chỉ có lo gạo cho dân, còn chỗ ở thì những người có nhà còn tốt tự cho những người không có nhà đến tá túc đỡ... Ngày mai xã lại phải đi rút tiền về, được hơn 40 triệu đồng, tất cả dùng để mua gạo!". Chúng tôi đang trên đường đi tới khu nhà bị sập hoàn toàn ở xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. Người vừa thổ lộ tâm sự với chúng tôi là anh Phạm Đình Hùng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phước Hưng.

Trên một mảnh đất chỉ toàn vữa và xà bần, gạch ngói ngổn ngang... Chúng tôi bắt gặp cảnh một cậu bé đang ngồi phơi tập vở, sách để chuẩn bị cho những ngày đi học sắp tới, bên cạnh là chái nhà duy nhất có 3 bức tường còn đứng vững, được che tạm bằng mấy tấm mền cũ - là nơi trú ẩn cho cả một gia đình 6 người trong những ngày sắp tới. Đó là nhà của anh Phạm Ngọc Điệp, tổ 22, Phước Lâm, Phước Hưng. Anh Điệp kể: Ngôi nhà của anh sập hoàn toàn, rất may lúc đó vợ cùng 4 đứa con đều đang trú ẩn dưới gầm bàn. Tường đổ, nhà đổ, nhưng lại đổ sang hai bên, chỉ nghe tiếng tôn rơi loảng xoảng trên đầu...

Rời nhà anh Điệp, chúng tôi lại được dẫn đi thăm... cảnh đổ nát. Toàn xã Phước Hưng có 1.452 căn nhà bị sập hoàn toàn, 1.660 căn nhà bị tốc mái, thiệt hại trên 90%, 9 người chết... Lại là những con số thiệt hại đau lòng.

Cơn bão đã đi qua nhưng nó để lại rất nhiều thứ, trong đó có những thân phận con người...

H.P - H.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.