Nhưng 27 năm sau, các thợ hồ đã thu hồi lại số tiền bị mất khi sửa chữa lại phòng để mũ áo của trường. Lisa O'Neill, giờ là Lisa Dugdale, hiện là nhân viên của Tập đoàn bán lẻ Mark & Spencer, cho biết cô rất bất ngờ khi nhà trường gọi điện để báo rằng họ đã tìm thấy số tiền trên. Dugdale nói cô rất vui khi nhận lại số tiền kèm phong bì bởi trên đó có chữ viết tay của mẹ cô, người đã qua đời cách đây 3 năm. Cô dự định lộng kiếng một trong hai tờ bạc cũ để treo trong nhà hoặc "đầu tư" số tiền đó vào một quỹ tín thác dành cho đứa con đầu lòng sẽ chào đời vào mùa hè tới.
T.Q
Bình luận (0)