Đất thiêng trên biển Đông - Sức sống mãnh liệt ở Trường Sa

03/01/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Kỷ niệm 27 năm ra mắt số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2013), Báo Thanh Niên tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Báo Thanh Niên với Trường Sa" tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (kéo dài từ từ ngày 31.12.2012 đến ngày 6.1.2013).

(TNO) Kỷ niệm 27 năm ra mắt số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2013), Báo Thanh Niên tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Báo Thanh Niên với Trường Sa" tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (kéo dài từ  từ ngày 31.12.2012 đến ngày 6.1.2013).

>> Không xa đâu Trường Sa ơi!
>> Hàng ngàn người xem triển lãm Báo Thanh Niên với Trường Sa
>> Thần tốc đến Trường Sa
>> Khai mạc triển lãm ảnh Báo Thanh Niên với Trường Sa
>> Trường Sa thân yêu
>> Thanh Niên với Trường Sa

Trong những năm qua, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tạo điều kiện, nhiều phóng viên của Báo Thanh Niên trên khắp mọi miền đất nước đã có nhiều chuyến công tác ra Trường Sa để ghi nhận hình ảnh đất đảo, cuộc sống của quân và dân ở vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông.

Triển lãm nhằm giới thiệu một số hình ảnh mà phóng viên, CTV Báo Thanh Niên đã ghi lại được qua các chuyến công tác ra Trường Sa nhằm giới thiệu đến công chúng, du khách, các bạn trẻ về phong cảnh, hoạt động các đoàn đại biểu từ đất liền ra thăm đảo, đặc biệt về cuộc sống của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Những hình ảnh bình dị nhưng đã phản ánh được nỗ lực lớn lao, sự hy sinh cao cả của người dân đảo, những người lính hải quân ngày đêm miệt mài canh giữ biển trời Tổ quốc.

Là một tờ báo chính trị xã hội, đối tượng phục vụ chính là các tầng lớp bạn đọc nói chung và thanh niên nói riêng, ngoài việc không ngừng cải tiến nội dung, tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa - thể thao sau mặt báo, Báo Thanh Niên còn tổ chức nhiều chương trình hướng về biển đảo, cụ thể là hướng đến gia đình những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển Đông, những ngư dân nghèo khó nhưng luôn khát khao vươn ra khơi xa làm kinh tế biển để góp phần canh giữ, bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng như các chương trình Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi, Tri ân liệt sĩ Gạc Ma, Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1.

Triển lãm ảnh lần này ngoài các chủ đề xoay quanh đến Trường Sa thân yêu như: Nhịp sống Trường Sa, Không xa đâu Trường Sa ơi, Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, Thần tốc đến Trường Sa, Công dân nhí nơi đầu sóng... còn có các chùm ảnh về các chương trình: Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi, Tri ân liệt sĩ Gạc Ma và nhà giàn DK1...

Triển lãm ảnh lần này có tổng cộng 136 tấm ảnh, sẽ kéo dài từ ngày 31.12.2012 đến ngày 6.1.2013.

Thanh Niên Online tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc hai phóng sự ảnh Sức sống mãnh liệt ở Trường SaĐất thiêng nơi biển Đông có trong triển lãm lần này.

Sức sống mãnh liệt ở Trường Sa

Trường Sa Lớn, thủ phủ của huyện đảo Trường Sa, mải miết một màu xanh, kiêu hãnh như một pháo đài kiên trung giữa biển Đông. Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, cũng đến lúc tôi được miết đôi chân trần vào bờ cát trắng. Tháng 4, con sóng hiền hòa và êm dịu như người con gái ngủ say. Không ai ngờ, những mảnh vụn bê tông nằm trên bờ cát là do sóng đánh vỡ cách đây không lâu. Thiên nhiên lúc ôn hòa, lúc khắc nghiệt và hàng bê tông chắn sóng khác lại được xây lên. Mỗi bước chân qua trên đảo đều thấm mồ hôi và máu của nhiều thế hệ con người Việt Nam. Những câu chuyện về sức sống mãnh liệt trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của biển đảo Trường Sa cứ sôi nổi hàng giờ. Giữa cái nắng gay gắt, tôi được nghe câu chuyện của những người đạp bão giông và gian khó để bảo vệ sự sống... (Trích Sức sống mãnh liệt ở Trường Sa - Tác giả: Thanh Thùy, đăng trên Thanh Niên ngày 30.4.2012)


Chào cờ ở Trường Sa - Ảnh: Tấn Tú


Một góc đảo Trường Sa Lớn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


Tuần tra bảo vệ chủ quyền - Ảnh: Trương Quang Nam


Quân và dân trên đảo - Ảnh: Lê Văn Hưng


Dưới những tán bàng vuông ở Trường Sa - Ảnh: Hoài Nam


Hoa bàng vuông rực sáng trong đêm - Ảnh: Hoài Nam

Đất thiêng trên biển Đông

Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam tạo thành một cánh cung kỳ vĩ bao bọc và chở che đất liền từ phía biển Đông. Những con người từng gắn bó nơi này đều xem đất đảo như một phần máu thịt. Để dựng xây miền biên hải, tinh thần thép thôi thì không đủ bởi nó không thể nào đương đầu nổi với sóng gió khắc nghiệt - nơi có gần một nửa số ngày trong năm phải chịu bão giông. Sự đổi thay diệu kỳ khởi nguồn từ một tinh - thần - Trường Sa. Chính tinh thần thiêng liêng ấy đa làm cho sức người trở nên vô biên, chế ngự những con sóng bạc đầu dập dồn bất tận giữa trùng khơi, những tia nắng xuyên thấu thịt da, để gieo lên mầm sống mãnh liệt trên những rẻo cát san hô nung bỏng chân trần.... (Trích Đất thiêng trên biển Đông - Tác giả: Đình Phú, đăng trên Thanh Niên ngày 30.4.2011)


Toàn cảnh Trường Sa Lớn - Ảnh: Đỗ Hùng


Phần mộ liệt sĩ hy sinh trên đảo - Ảnh: Trường Sơn


Sắc xanh Trường Sa - Ảnh: Minh Ngọc


Trường Sa mùa biển động - Ảnh: Ngọc Minh


Dựng xây đất đảo - Ảnh: Ngọc Minh


Dựng xây đất đảo - Ảnh: Ngọc Minh

Thanh Niên

>> Tuyển giáo viên công tác tại Trường Sa
>> Giờ sản xuất vì Trường Sa
>> Trung Quốc lại hoạt động trái phép ở Hoàng Sa, Trường Sa
>> Thêm tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa
>> Sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Trường Sa
>> Sáng tạo vì Trường Sa
>> Vì Hoàng Sa, Trường Sa
>> Khởi công xây dựng trường học tại Trường Sa
>> Gieo chữ ở Trường Sa
>> Kiều bào đóng góp xây tháp ở Trường Sa
>> Vận động được gần 10 tỉ đồng xây trường ở Trường Sa
>> Góp 1.000 lá cờ Tổ quốc gửi tặng Trường Sa
>> Bác sĩ Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn
>> Vì học sinh Trường Sa thân yêu
>> Trường Sa ấm
>> Môt đời vì Hoàng Sa-Trường Sa
>> Dân Cà Mau đánh cá ngừ ở Trường Sa
>> Hoàng Sa, Trường Sa vào đề thi
>> Tình nguyện ra Trường Sa làm việc
>> Vua' rau ở Trường Sa Đông
>> Tổ quốc ở Trường Sa" - Thơ Nguyễn Việt Chiến
>> Đến với gia đình liệt sĩ đảo Gạc Ma, Trường Sa
>> Phó chủ tịch xã trẻ nhất Trường Sa
>> Dựa Trường Sa vượt bão giông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.