Chiếc xe không "đụng hàng"

26/04/2012 10:23 GMT+7

(TNO) Cuối cùng mơ ước có thể tự tay chế tạo chiếc xe ô tô đã trở thành hiện thực đối với một người đàn ông 68 tuổi ở thành phố Boston (Mỹ). Tuy nhiên, ông này không thể tự lái chiếc xe của mình vì bị mù.

(TNO) Cuối cùng mơ ước có thể tự tay chế tạo chiếc xe ô tô đã trở thành hiện thực đối với một người đàn ông 68 tuổi ở thành phố Boston (Mỹ). Tuy nhiên, ông này không thể tự lái chiếc xe của mình vì bị mù.

Ông Pete Golsby đã tận dụng đồ phế thải và mất 5 năm để hoàn thành tác phẩm của mình.

Theo Orange, 12 năm trước ông Golsby không thể nhìn thấy ánh sáng do mắc một chứng bệnh liên quan đến hệ miễn dịch.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng ông vẫn luôn ước mơ về một chiếc xe. Được sự hỗ trợ của bạn bè và người vợ thân yêu, ông Golsby đã có chiếc xe của riêng mình.

Có thể nói đây là chiếc ô tô không “đụng hàng” vì động cơ của xe lấy từ chiếc xe máy cũ, trong khi hệ thống ống dẫn là chiếc vòi sen bị hỏng.

Hiện ông Golsby đang chờ kết quả từ trung tâm giám định xe để chiếc xe hơi thể thao của ông có thể lăn bánh.

C.Nhung

>> Chú chó mê độ cao
>> Vượn cũng biết ngồi thiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.