Bé tên Nguyễn Thị Kim Ly, đã 11 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 7 kg. Bà Nguyễn Thị Hà (bà ngoại bé) cho biết Ly bị bệnh tim, không có tiền chạy chữa nên bà bế bé đến chùa xin tiền của người hảo tâm. Cha mẹ và các anh chị em của Ly có vóc dáng bình thường, riêng Ly là “bé hạt tiêu”, lúc mới sinh chỉ nặng 0,7 kg. Lớn lên, tuy bé xíu nhưng Ly rất nghịch ngợm, thích chạy lăng xăng, cười nói ríu rít suốt ngày. Nhiều lần Ly đòi đi học nhưng ngoại chưa cho vì sợ bé không ngồi vừa bàn ghế, sợ bị bạn học chọc ghẹo...
|
Tin, ảnh: THANH ĐỨC
Bình luận (0)