Giáng sinh an lành ở Bethlehem

25/12/2005 23:59 GMT+7

Giáng sinh năm nay rất đặc biệt đối với người dân Palestine bởi lẽ lâu lắm rồi mới lại có cảnh dòng người hành hương lũ lượt kéo đến Bethlehem, nơi Chúa Jesus chào đời, bất chấp tiết trời lạnh như cắt, lại có mưa trong ngày 25/12.

Lần đầu tiên kể từ khi đợt bạo động bộc phát ở Trung Đông hồi tháng 9/2000, số người hành hương đến Bethlehem lên đến 30 ngàn. Mặc dù con số này còn kém xa so với thập niên 90 nhưng việc nó cao gấp đôi năm ngoái cũng đủ cho thấy tình trạng an ninh trong khu vực đã được cải thiện. Thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Palestine cộng với việc Israel rút khỏi Dải Gaza đã giúp giảm bớt tình trạng bạo lực trong khu vực. Thủ tướng Israel A.Sharon cũng đã gọi điện cho lãnh đạo Thiên Chúa giáo địa phương để chúc mừng Giáng sinh. Còn từ Tòa thánh Vatican, tại buổi lễ Giáng sinh đầu tiên trong tư cách đứng đầu giáo hội của mình, Giáo hoàng Benedict XVI đã cầu nguyện cho nền hòa bình Trung Đông.

K.O
(Theo AP-BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.