Chỗ con dê này chọn để đứng ì ra là một giao lộ ở Bremen (Đức). Tới hồi bị cảnh sát “hỏi thăm”, nó còn không chịu hợp tác mà bỏ chạy, báo hại mấy ông cớm phải huy động cả người dân địa phương và hàng loạt xe cảnh sát hụ còi inh ỏi mới tóm được "kẻ phá bĩnh" ngoan cố.
Ananova đưa tin dù con dê này được đánh dấu ở tai với các dữ liệu được lưu trữ đầy đủ, cảnh sát chưa tìm được chủ của nó nên đành cắt cử một nữ nhân viên “chăm sóc” nó trong trại tạm giam, chỉ cho kẻ phá bĩnh ăn bánh mì lạt và uống nước lã.
Còn trong giấy tạm giam, dữ liệu duy nhất được ghi lại về kẻ bị bắt là… “có mùi rất hôi”.
Đoan Nhật
Bình luận (0)