Xe khách gặp nạn

27/12/2008 00:10 GMT+7

Chiều qua 26.12, trên QL1A, đoạn qua ấp 97, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất (Đồng Nai) xe khách biển số 53N-5667 do Lê Lên điều khiển lưu thông từ Bình Thuận về TP.HCM, khi đến đoạn đường trên, do trời mưa trơn trượt khiến chiếc xe lao xuống con mương bên đường (ảnh) làm 22 người khách trên xe bị thương.

May mắn lúc đó, có một xe quân sự của QK7 cũng lưu thông trên đường đã kịp thời dừng lại để các chiến sĩ nhanh chóng chuyển số người lâm nạn đi cấp cứu. (Tin, ảnh: Trung Nguyên)

Hăng máu côn đồ

Do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Bá Tài (15 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (16 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp) nên Huỳnh Trần Anh Phú (14 tuổi) rủ Nguyễn Thanh Duy (16 tuổi), Vương Nhu Thành (20 tuổi), Nguyễn Gia Huy (14 tuổi) và Lê Đào Thái Sơn (cùng ngụ Q.Gò Vấp) mang hung khí tìm đánh Tài và Tùng. Khi đến P.Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, Thành dùng dao đâm nhưng Tùng kịp bỏ chạy. Lúc này, Duy lấy cây xăm gạo đâm Tùng 1 nhát vào ngực bị thương nặng, sau đó đâm tiếp 1 nhát trúng cổ Tài rồi cả bọn bỏ trốn. Hôm qua 26.12, Công an Q.Gò Vấp đã tạm giữ Duy, cho gia đình bảo lãnh những tên còn lại. (Thanh Hồng)

Thủ phạm là người làm thuê

Hôm qua 26.12, chị Nguyễn Thị Hải (ngụ Đắk Lắk) đến Công an H.Cư M'Gar (Đắk Lắk) trình báo về việc bị cướp tài sản. Theo lời nạn nhân, trong lúc chị đang nghỉ trưa tại chòi lá trên rẫy ở xã Ea H'Đing, H.Cư M'Gar thì bị người làm công tên Sơn (quê Thanh Hóa) xộc vào đánh, cướp 32 triệu đồng tẩu thoát. (Hồng Thanh)

Bênh bạn, bị đâm chết

Trên đường chở bạn gái đi chơi đến đường Phạm Vấn (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) sáng 25.12, Trần Quốc Hải (28 tuổi) thấy hai nhóm người đánh nhau nên dừng lại xem. Phát hiện trong số đó có Song Hỷ Phú (24 tuổi, ngụ Q.11) là bạn nên Hải xông vào dùng nón bảo hiểm đánh phụ nhưng đã bị một người đàn ông trong nhóm đối phương đâm chết rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Nguyễn Chí Linh (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận là kẻ đã đâm chết Hải. (Ngọc Thọ)

Xe tải tông nhau

 

Hôm qua 26.12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Nhân Tông, P.8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) gây ách tắc gần 2 tiếng đồng hồ. Hai xe tải biển số 49H-8599 và 49X-2959 đã tông vào nhau (ảnh). Mãi đến khi xe cứu hộ giao thông tới mới giải tỏa được nạn kẹt xe. Hậu quả hai xe tải bị hỏng nặng, tài xế xe 49H- 8599 bị thương phải đưa đi cấp cứu. (Tin, ảnh: Lâm Viên)

Chồng đâm chết vợ

Do mâu thuẫn gia đình, Phạm Ngọc Trường (23 tuổi) đã dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Xuân Liễu (23 tuổi) 8 nhát tại nhà ở xã Tam Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) khiến nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Trường đã bị công an bắt giữ. (Hồng Thanh)

"Hôn" đuôi xe tải

 

Rạng sáng qua 26.12, xe tải biển số 77H-0347 do Lê Văn Canh (29 tuổi, quê ở Bình Định) điều khiển trên QL1A theo hướng từ Bắc vào Nam khi đến địa phận xã Nghĩa Phương, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải biển số 29U-7915 làm  toàn bộ phần đầu xe tải 77H- 0347  bị hư hỏng nặng (ảnh). Rất may, không có ai thiệt mạng. (Tin, ảnh: Hiển Cừ)

Trộm sa lưới

Công an H.Tân Thạnh, tỉnh Long An hôm qua 26.12 quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Trương (21 tuổi, ngụ xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh) do trộm cắp tài sản. Sáng 25.12, Trương đột nhập vào nhà anh Vũ Đình Ký (48 tuổi, ngụ cùng xã), cạy tủ lấy cắp 61 triệu đồng, 6 chỉ vàng 24K. Khi bị công an phát hiện, Trương chạy vào rừng tràm rộng khoảng 18 hecta tìm cách trốn thoát nhưng công an và người dân tổ chức bao vây và truy lùng 6 giờ liền, đến chiều cùng ngày thì  tên đạo chích sa lưới. (Lâm Vũ)

"Sát hại" vườn cây ăn trái

Rạng sáng 25.12, anh Nguyễn Thành Phú thức giấc thì tá hỏa vì toàn bộ vườn cây ăn trái gồm 252 cây cam sành và 70 cây bưởi da xanh trồng tại vườn ở ấp Phước Bình, xã Quới Thiện, H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã bị ai đó đốn sạch. (Huy Hoàng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.