Lời nguyện cầu bằng giấy

07/03/2012 08:25 GMT+7

Bàng hoàng trước thảm họa sóng thần Nhật Bản cách đây một năm, gia đình sáu người của cô Dương Thị Thanh Nhàn (Q.Tân Phú, TP.HCM) bèn tổ chức gấp hạc và sao giấy như lời nguyện cầu gửi đến hàng ngàn nạn nhân.

Bàng hoàng trước thảm họa sóng thần Nhật Bản cách đây một năm, gia đình sáu người của cô Dương Thị Thanh Nhàn (Q.Tân Phú, TP.HCM) bèn tổ chức gấp hạc và sao giấy như lời nguyện cầu gửi đến hàng ngàn nạn nhân.

 
Cả gia đình cô Dương Thị Thanh Nhàn cùng gấp hạc và sao giấy - Ảnh: Mai Vinh

Là “tay gấp” chính dù tuổi đã cao, lại mắc chứng viêm khớp mãn, bà Đỗ Thị Nhuận cho biết cả năm nay bà gạt hết mọi hoạt động giải trí chỉ để tập trung... gấp giấy. Bà tâm sự: “Trước đây do tuổi già lại bệnh tật, không làm được gì nhiều nên cũng buồn. Từ lúc bắt tay gấp giấy cho đến nay bỗng thấy vui và yêu đời hẳn!”.

Chỉ tay về những ngôi sao đủ màu rực rỡ, bà cho biết: “Nạn nhân trong thảm họa có cả người lớn, trẻ em nên ngôi sao lớn là lời cầu nguyện cho người lớn, ngôi sao nhỏ cầu nguyện cho trẻ em...”.

Mỗi ngôi sao, cánh hạc gấp xong, bà Nhuận lại đặt lên đó một nụ hôn cùng lời cầu nguyện. Khẽ khàng đặt thành phẩm vào giỏ, đôi mắt phúc hậu của bà nhấp nháy: “Bà luôn nhắc con cháu đã cầu nguyện phải thành tâm, không được làm sơ sài, gấp xong phải đặt nhẹ nhàng vào giỏ chứ không vứt lung tung”.

Bên cạnh bà, anh trai là Đỗ Văn Trọng dù đã qua tuổi “tri thiên mệnh”, tay chân run rẩy nhưng cũng miệt mài phụ đếm...

Đến nay, tròn một năm sau thảm họa, món quà tinh thần của gia đình gửi đến nạn nhân sóng thần Nhật Bản đã lên đến 25.000 cả sao và hạc giấy. Thay mặt gia đình, cô Dương Thị Thanh Nhàn nhắn nhủ: “Mong báo Tuổi Trẻ làm cầu nối gửi số hạc và sao này đến tay các nạn nhân như lời chia sẻ nhỏ nhoi của gia đình chúng tôi với những mất mát lớn lao của người dân Nhật...”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.