Đức: Huynh đệ tương tàn

11/12/2005 21:52 GMT+7

Một cuộc chiến quyết liệt giữa Berlin và Hamburg, hai thành phố lớn nhất nước Đức, xung quanh các nỗ lực "cuỗm" doanh nghiệp của nhau đã diễn biến ngày càng xấu đi.

Căng thẳng nổ ra khi tháng trước, giới chức Hamburg - thành phố cảng giàu có với 1,7 triệu dân - tiết lộ đã dành 5 tháng để bí mật chèo kéo Công ty đường sắt Deutsche Bahn dời trụ sở và kèm theo đó là 2 ngàn việc làm từ thủ đô về thành phố mình. Dĩ nhiên, Berlin - vốn nghèo hơn Hamburg - không chấp nhận việc này. Thị trưởng K.Wowereit đã gọi Chủ tịch Deutsche Bahn H.Mehdom là "Rambo" vì thương thảo với Hamburg sau lưng chủ sở hữu của mình là chính quyền liên bang. Ông này khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Không ai ngăn cản Mehdom nếu ông ta muốn thu xếp hành lý và đi Hamburg, nhưng công nhân của công ty phải ở lại Berlin". Giới chức Berlin thậm chí còn cáo buộc Hamburg là "cưỡng đoạt" trong khi thành phố lớn thứ 2 nước Đức (cách đó 300 km) cũng không vừa khi dọa sẽ ngăn cản tất cả các đạo luật tại Thượng viện nếu họ không được toại nguyện. Hiện chỉ có một công ty lớn "đóng đô" tại Berlin là Schering (dược phẩm) trong khi Hamburg là nơi đặt đại bản doanh của rất nhiều công ty tiếng tăm như Deutsche BP, Shell, Exxon... Dù là thủ đô với 3,5 triệu dân nhưng Berlin thua xa Hamburg khi chỉ đứng 15/16 bang về sức mạnh kinh tế và vị thế (Hamburg dẫn đầu 3 năm liền), thu nhập bình quân đầu người kém 30% nhưng lại hơn về... tỷ lệ thất nghiệp (18% so với 11%).

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.