Nữ họa sĩ ẩn dật cùng hoa

20/12/2009 22:41 GMT+7

Từ lâu, nữ họa sĩ Đặng Thu Hương (ảnh) hầu như vắng bóng ở Hà Nội. Thỉnh thoảng, chị mới rời nơi “ở ẩn”, trong một ngôi làng ở Bắc Ninh, về Hà Nội đôi hôm nếu có việc.

Trong ngôi nhà nhỏ có những cây phù dung lớn nở đầy hoa bên cạnh những cây cảnh khác, chị chỉ làm bạn với hoa (hoa ngoài vườn, hoa trong tranh của chị) và một con mèo, một con chó. Đặng Thu Hương hầu như chỉ vẽ hoa. Những bức tranh hoa của chị rất đa dạng, có bức rung rinh một vẻ đẹp mong manh của các loại đồng thảo, có bức lại cuồn cuộn một sức mạnh của nỗi cô đơn - tự tại...

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.