Xe chở nước đá đâm vào trạm điện hạ thế.

25/11/2004 23:08 GMT+7

Rạng sáng ngày 25/11, xe tải chở đầy nước đá biển số 57K - 5614 lưu thông trên đường Trần Quốc Thảo từ hướng cầu Lê Văn Sỹ về Võ Thị Sáu, khi đến trước nhà số 123 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3 (TP Hồ Chí Minh) đã đâm vào trụ điện. Do va chạm quá mạnh nên đầu xe tải và thùng xe bị hư hỏng nặng, kính xe văng ra xa, rất may 2 người đi trên xe thoát nạn.

* Bắt băng chuyên trộm kính xe ô tô “xịn”. Anh Võ Thanh Hải (35 tuổi, ngụ ở Q.7) vừa đậu xe du lịch tại góc Nguyễn Công Trứ - Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 (TP.HCM) thì bị Vũ Hoàng Em (25 tuổi, ngụ ở Q.4) cùng Nguyễn Vũ Dương (21 tuổi, ngụ ở Q.1) đi xe Honda đến nhanh tay trộm lấy cặp kính chiếu hậu trị giá 3,2 triệu đồng. Hai anh Trần Tất Thắng và Lê Văn Sơn (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.1) tuần tra tóm cả hai cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, 2 tên còn khai nhận trước đó tại góc Pasteur - Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, chúng đã ra tay trộm cặp kính chiếu hậu của xe Daewoo (biển số 60L-5508) trị giá 2,5 triệu đồng.

* Chạy không thoát. Rạng sáng ngày 25/11, Công an huyện Bến Lức (Long An) tuần tra tuyến đường tỉnh thuộc khu vực ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú phát hiện tên Dương Văn Hùng (34 tuổi, ngụ ở P.1, Q.5, TP.HCM) chạy xe ba gác máy chở nhiều hàng hóa nghi vấn. Biết chối cãi cũng khó thoát, y thừa nhận mới trộm chiếc ba gác, gom một số máy móc thiết bị cùng nhiều tài sản khác của gia đình ven lộ trên đường chạy về TP.HCM thì bị bắt.

Đàm Huy - T.Hồng - Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.