May mà hàng dỏm

19/12/2006 22:32 GMT+7

Chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào nếu nạn nhân biết ngậm miệng nuốt trọn nỗi oan ức. Đằng này, E.Reaves, một phụ nữ sống ở North Carolina (Mỹ) lại tức tối chạy đến "thưa" với cảnh sát rằng có kẻ dám lừa bà bán... cocaine chất lượng kém.

Nói có sách, mách có chứng hẳn hoi: bà lôi từ trong miệng ra một tép cocaine và đưa cho ngài cảnh sát kiểm tra chất lượng! Mấy ông cớm tỏ ra rất cóá trách nhiệm, hành động ngay lập tức bằng cách bắt bà đóng 1.504 USD tiền tại ngoại với lời tuyên bố vì là cocaine dỏm, bà còn gặp may chứ nếu ngược lại thì bà sẽ bị bắt ngay lập tức! (AP)

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.