Bangkok nóng lại với “Ngày thứ Bảy đỏ”

13/12/2008 17:00 GMT+7

(TNO) Sau hơn 1 tuần im ắng, hôm nay 13.12, chính trường Thái Lan lại được khuấy động bởi cuộc tụ họp rầm rộ của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD). >> Thế giằng co trên chính trường Thái Lan / Bangkok hỗn loạn

Hàng chục nghìn người mặc áo đỏ đã lấp kín sân vận động quốc gia ngay trung tâm Bangkok để đợi nghe cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra gọi điện từ nước ngoài về.

Đây cũng là cuộc biểu tình được những người ủng hộ ông Thaksin và đảng thân cựu thủ tướng này là Puea Thai (PTP) hy vọng có thể làm thay đổi tình thế trong phiên bầu thủ tướng diễn ra ngày 15.12.

Theo đó, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) Abhisit Vejjajiva có nhiều cơ hội trở thành thủ tướng sau khi các đảng nhỏ và 1 phái trong đảng Sức mạnh Nhân dân cũ chạy sang ủng hộ DP.


Ông Jatupon, hạ nghị sĩ PTP và là lãnh đạo UDD - Ảnh: Việt Phương

Hạ nghị sĩ PTP và cũng là lãnh đạo UDD, ông Jatupon Promphan, cho phóng viên Báo Thanh Niên hay: “Tôi không nghĩ ông Abhisit có thể trở thành thủ tướng”.

Ông cũng nói cuộc biểu tình của UDD sẽ không giống với những gì Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) đã làm.

Bài phát biểu của ông Thaksin, dự định diễn ra lúc 20 giờ tối nay, được cho là sẽ đảo ngược cán cân chính trị hiện tại và lôi kéo thêm các hạ nghị sĩ ủng hộ cho PTP.

Giao thông tại con đường trước sân vận động quốc gia bị đình trệ bởi dòng người kéo về đây.

Ga tàu điện cũng đông hơn bình thường với những người mặc áo đỏ sử dụng phương tiện này để đến địa điểm tụ họp.

Vào sáng nay, một cuộc đụng độ nhỏ đã diễn ra giữa những người của UDD với 1 nhóm sinh viên một trường đại học gần sân vận động nhưng không ai bị thương.

Hàng trăm cảnh sát đã được điều động để đảm bảo an ninh tại sân vận động.

Việt Phương
(VP Bangkok)

>> Puea Thai chưa chịu thua
>> Phủ Thủ tướng Thái Lan sau cơn sóng gió
>> Bất ngờ trên chính trường Thái Lan
>> Sân bay Suvarnabhumi chính thức mở cửa
>> PAD rút khỏi sân bay Suvarnabhumi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.