Mâu thuẫn chuyện bảo hành dẫn đến giết người

08/03/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Bán hàng chậm bảo hành khi cửa bị hư, Đỗ Quốc Hùng tìm đến công ty giữ máy móc để tạo áp lực. Nhưng cuối cùng cửa vẫn không sửa được mà còn gây án mạng.

Ngày 8.3, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Đỗ Quốc Hùng (49 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) 6 năm tù về tội “giết người

Tháng 10.2011, Hùng đến mua cửa sắt của Công ty Trang Minh Tân ở phường Bình Trị Đông (Q.Bình Tân, TP.HCM). Sau một thời gian sử dụng thì cửa bị hư, nên Hùng đến liên hệ nhiều lần yêu cầu bảo hành nhưng không được doanh nghiệp sửa chữa.

Ngày 12.1.2012, Hùng tiếp tục đến công ty trên yêu cầu cho người xuống sửa cửa. Nhân viên giải thích chưa sắp xếp được người đề nghị chờ thêm ít hôm nhưng Hùng không nghe.

Tức giận, Hùng lấy dây điện và máy hàn của công ty định gây áp lực, buộc công ty sửa cửa. Thấy vậy, một nhân viên ra cự cãi, đánh nhau với Hùng rồi bỏ chạy. 

Cùng lúc này, ông Huỳnh Văn Năm (nhân viên công ty trên) cầm thanh sắt đánh vào tay Hùng gây thương tích.

Sau đó, Hùng lấy dao đuổi theo nhân viên bỏ chạy thì ông Năm chạy theo, Hùng quay lại đâm ông Năm 1 nhát vào ngực.

Tối cùng ngày, Hùng bị bắt giữ còn ông Năm được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Gây án mạng chỉ vì một câu nói
>> Gây án mạng chỉ vì một cái nón
>> Khởi tố 10 bị can gây án mạng tại tiệm internet
>> Giết người vì một cái nhìn
>> Đâm người vì không mượn được tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.