Những công dân không sợ cướp - Kỳ 1: Các cuộc truy đuổi khốc liệt

25/12/2008 01:16 GMT+7

Đang ngồi uống cà phê, nhận được tin có 3 kẻ khả nghi đang lảng vảng trước cổng một ngân hàng trên đại lộ Bình Dương (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), những thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa vội vàng lên xe...

Theo chân “hiệp sĩ đường phố”

Vừa đến trước cổng ngân hàng, Trần Hoàng Anh nhận được tin của “đội trưởng” Nguyễn Thanh Hải cho biết, 1 kẻ khả nghi đang ở bên trong và 2 ở ngoài. “Có khả năng một tên vào canh những người đi lãnh tiền để báo cho đồng bọn bên ngoài ra tay cướp giật” - Hoàng Anh phán đoán. Lực lượng bên ngoài lúc này lên đến 5 thành viên, chia nhau chốt chặn từng đoạn để cùng hỗ trợ. “Đối tượng này đi xe biển số TP.HCM, ăn mặc thì lôi thôi, chắc chắn không phải người đi gửi hoặc lãnh tiền” - Hoàng Anh phân tích với PV. Điện thoại của “trinh sát” Hoàng Anh liên tục rung lên bởi một thành viên thông báo mọi hành vi của kẻ khả nghi bên trong ngân hàng. Sau 20 phút mà vẫn chưa thấy động tĩnh, Hoàng Anh nói: “Chắc bọn chúng không phát hiện được “con mồi” nào để ra tay”. Khoảng 5 phút sau, đối tượng bên trong bước ra lắc đầu rồi cả bọn lên xe phóng đi. Những thành viên CLB tiếp tục bám theo 3 đối tượng vào một trung tâm điện thoại khá lớn của Viettel. “Không lẽ chúng lại chuyển hướng?”, Hoàng Anh tự hỏi, rồi cẩn thận ghi lại 2 số xe “để lần sau tụi nó có lên đây mình dễ nhận dạng”. Lảng vảng một lúc cả 3 đối tượng rút về hướng TP.HCM.

Đang trên đường quay về, Hải lại báo tin: “Đang theo 3 kẻ khả nghi tại ngã tư Năm Xanh”, lập tức các thành viên quay ngược lại hỗ trợ đồng đội. Vừa đến nơi, một kẻ vừa “đá nóng” ở khu vực Công ty gạch men Shijar (KP9, P.Phú Hòa) đã bị tóm gọn. Hải nói gấp gáp: “Tôi cùng Nguyễn Hơn đang theo dõi 2 kẻ khả nghi đến đây thì lại phát hiện 3 thanh niên vừa “đá nóng” chiếc xe máy nên tăng tốc đuổi theo. Bọn chúng vừa chạy hết tốc độ vừa dùng nón bảo hiểm, áo gió... để chống trả. Cuối cùng một tên cũng bị tôi đạp ngã cùng với chiếc xe vừa mới trộm được”. Tại Công an P.Phú Hòa, kẻ bị bắt khai tên Lê Anh Đức (1987, ngụ tại Hà Tĩnh) cùng đồng bọn “đá nóng” chiếc xe gắn máy biển số 63X2-7288 của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (ngụ Tiền Giang) cùng một bóp tiền, dây chuyền cùng giấy tờ cá nhân.

 
Buổi sáng của những “hiệp sĩ đường phố” gian nan và đầy mạo hiểm như thế.

Khuất phục băng cướp “2 áo”

Một ngày đầu tháng 8.2008, đang trên đường “tuần tra” về hướng thị trấn Lái Thiêu (H.Thuận An), Nguyễn Thanh Hải cùng 3 thành viên CLB phát hiện 2 tên cướp giật thường gây án tại thị xã, nên tổ chức theo dõi. Quả đúng như dự đoán, mới chạy được khoảng 500 mét, bọn chúng ra tay giật sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Ngọc Tuyền (xã Hưng Định, H.Thuận An). Nhóm phân công anh Nguyễn Văn Hiệp ở lại hướng dẫn người bị hại khai báo với công an, còn Hải cùng Hoàng Anh và Nguyễn Hơn đuổi bắt.

“Đã 3 lần anh em bắt hụt bọn cướp này rồi, nên quyết tâm không để bọn chúng thoát thân lần nữa” - Hải kể. 3 chiếc xe gắn máy tăng ga phóng theo 2 tên cướp. Cuộc đua tốc độ diễn ra hết sức quyết liệt kéo dài hơn 5 km thì Hải nhấn ga vượt qua mặt, tung chân đạp ngã nhào 2 tên cướp văng xuống đường. Cả hai vứt xe chạy bộ, gã cầm lái nhanh chóng bị Hải khống chế bắt giữ, tên còn lại chạy vào quán cà phê chụp con dao chém Nguyễn Hơn. Bất chấp nguy hiểm, Hoàng Anh lao vào vật lộn với tên cướp. Nguyễn Hơn tung cước đá văng con dao trên tay tên cướp; Hoàng Anh lập tức khống chế hắn. “Những người trong quán cứ ngỡ chúng tôi là cảnh sát hình sự truy bắt bọn cướp, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc” - Hải nói. Tại Công an H.Thuận An, hai tên cướp khai là Phạm Minh Đương (SN 1986, ngụ Cà Mau) và Trương Phi (SN 1984, ngụ Trà Vinh). Cả hai đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật dây chuyền và điện thoại di động trên quốc lộ 13. Mỗi khi “ăn hàng” bọn chúng đều mặc 2 áo, trên đường tháo chạy sẽ cởi bỏ lớp áo ngoài để nạn nhân không nhận dạng được.

Chạy đâu cho thoát!

Ngày 25.11, 6 thành viên CLB đang ăn trưa thì nhận được tin Công an H.Bến Cát thông báo có 2 đối tượng vừa “đua nóng” xe máy ở xã Trừ Văn Thố chạy về hướng TP.HCM. Bỏ dở buổi trưa, nhóm phân ra 3 mũi, chia nhau chốt chặn tại trạm thu phí Suối Giữa, công viên Thủ Dầu Một và ngã tư chợ Đình. Khoảng 15 phút sau, 2 đối tượng xuất hiện. Xác định đúng người cũng như số xe Wave Alpha vừa mới “đua nóng”, Hoàng Anh và Nguyễn Minh Hải tăng tốc đuổi theo. Đến công viên Thủ Dầu Một, Hoàng Anh ra dấu cho Nguyễn Hơn và Minh Hải biết đối tượng đang chạy phía trước để cùng nhau hỗ trợ. Khi phát hiện phía sau có người đuổi theo, 2 đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy.

“Tốc độ lúc này phải lên đến hơn 100 km/giờ. Một tên giảm bớt tốc độ, lạng lách, không cho ai qua mặt để “cản địa” cho đồng bọn thoát thân cùng với tang vật. Lúc này, Minh Hải phóng qua mặt, đạp thẳng vào xe của tên “cản địa” làm cả 2 cùng té chui thẳng vào dưới gầm của chiếc xe tải đang đậu chờ đèn đỏ, đồng đội ào vào bắt giữ. Tôi cùng với Nguyễn Hơn tăng tốc đuổi theo tên còn lại” - Hoàng Anh kể lại, chúng tôi nghe mà lạnh cả người. Đuổi tiếp một đoạn, Nguyễn Hơn bị tên trộm đạp trúng vào bánh trước ngã nhào, nhưng anh lại dựng xe lên, lao theo tiếp ứng với Hoàng Anh. Cuộc đuổi bắt tốc độ diễn ra vòng vòng khắp thị xã kéo dài đến 20 km. “Đuổi đến khu liên hiệp (P.Phú Lợi), tôi qua mặt đạp ngã xe tên trộm và cùng Hoàng Anh tóm gọn, giao cho Công an H.Bến Cát” - Nguyễn Hơn kể tiếp. Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Quang Đồng và Đặng Ngọc Bình (cả 2 sinh năm 1985, cùng quê Nghệ An). Tang vật thu được gồm: một xe máy Wave Alpha BS 61T4-7924 mà bọn chúng vừa “đua nóng”, một xe máy Jupiter BS 37N3-6219 (phương tiện gây án), một cây đoản hình “chữ T” dùng để mở xe máy và 2 điện thoại di động.

(Còn tiếp)

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.