Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu tim

15/03/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Bệnh viện 175 (TP.HCM) vừa cứu sống một bệnh nhân bị dao đâm thấu tim.

(TNO) Chỉ vì lời qua tiếng lại khi đang chơi đánh bài, một người đàn ông đã bị đâm thấu tim và may mắn được Bệnh viện 175 (TP.HCM) cứu chữa thành công.

Ngày 15.3, bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Phó chủ nhiệm khoa Cấp cứu, Bệnh viện 175, cho biết bệnh nhân tên P.T.T (42 tuổi, ngụ Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) nhập viện tối 14.3, với vết thương ở ngực, sốt, mất máu, hạ huyết áp, có dấu hiệu chèn ép tim cấp, nguy kịch đến tính mạng.

Các bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Khi mổ, các bác sĩ nhận thấy vết thương bị đâm sâu thấu tim gây thủng tâm nhĩ trái, đứt động mạch bên trái, đứt xương sườn số 4. Đặc biệt, bệnh nhân chảy máu màn phổi trái rất nhiều.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục thở máy để đảm bảo hô hấp. Hôm nay (15.3), bệnh nhân đã tỉnh, huyết động ổn định và có thể tự thở.

Theo lời kể của bệnh nhân, tối 14.3, người này có lời qua tiếng lại trong một sòng bài, và bị một người chơi bài khác rút dao gấp để sẵn trong người đâm thấu tim.

Nguyên Mi

>> Gây tai nạn còn đánh chết người
>> Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
>> Đưa ngư dân vào bờ cấp cứu
>> Bệnh nhân chết do bị từ chối cấp cứu 36 lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.