Ghen tuông đâm vợ chết tại chỗ

24/08/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Ấm ức vì nghi ngờ vợ ngoại tình, sau khi đi nhậu về, ông Lâm lấy dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà Thủy chết tại chỗ.

Sau ghi gây án ông Lâm đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 24.8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Lâm (49 tuổi, ngụ P.Long Phước, Q.9, TP.HCM) về hành vi giết người.

Ghen tuông giết vợ bằng nhiều nhát dao
Ông Lâm tại cơ quan công an - Ảnh: Mã Phong

Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23.8, sau khi đi nhậu về, ông Lâm cãi nhau với vợ là bà Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi). Trong lúc cãi nhau, ông Lâm đã dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào ngực vợ khiến bà chết tại chỗ.

Tại cơ quan công an, ông Lâm khai, từ tháng 8.2011, ông phát hiện bà Thủy ngoại tình với một người tên Long.

Đến tháng 8.2012, ông Lâm và bà Thủy nộp đơn ra Tòa án nhân dân Q.9 xin được ly hôn. Trong thời gian chờ tòa giải quyết, thì xảy ra vụ việc.

* Ngày 24.8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Vũ (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) về hành vi giết người.

Theo Cơ quan điều tra, chiều 22.8, Vũ cùng vợ là chị Trần Thị Nga (28 tuổi) từ Đắk Nông về thăm gia đình mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Nhẫn (ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, H.Trần Đề, Sóc Trăng).

Tại đây, Vũ được một số người hàng xóm mời đi nhậu. Đợi mãi không thấy con rể về dùng cơm chiều, bà Nhẫn bảo chị Nga đi kêu chồng về ăn cơm với gia đình. Tại nhà hàng xóm, Vũ cự cãi với vợ, không chịu về nên chị Nga bỏ về nhà trước. Lát sau thì Vũ cũng về, nhưng vừa về đến nhà Vũ lại chửi thề, to tiếng với vợ.

Bất ngờ, Vũ hai tay cầm dao và kéo từ ngoài cửa xông vào nhà đâm chị Nga.

Mọi người can ngăn, đưa chị Nga vào Bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên khuya ngày 23.8 chị Nga đã tử vong.

Công Nguyên - Trần Thanh Phong

>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy tố vụ đấu súng vì ghen tuông
>> Giết người do ghen tuông
>> Chấp hành viên Đội thi hành án bị đâm chết vì ghen tuông
>> Ghen tuông, một thanh niên thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.