Ngày đầu Hà Nội cho phép 7 quận nội thành đăng ký xe máy trở lại: Đông không còn chỗ đỗ xe !

15/12/2005 23:28 GMT+7

8 giờ sáng 15.12, điểm đăng ký xe máy số 86 Lý Thường Kiệt vẫn vắng vẻ nhưng đến 9 giờ, người đăng ký xe bắt đầu kéo đến mỗi lúc một đông.

Dự báo được tình hình này, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí một cán bộ chuyên chà số khung, số máy, một người chuyên ký hồ sơ, một người đứng gác ở cầu thang hướng dẫn, 4 "cửa" tiếp nhận hồ sơ đều hoạt động. Chỉ hơn 30 phút sau, bãi xe trên vỉa hè đã quá tải, người coi xe thông báo: "Không nhận xe nữa!".

Khoảng 10 giờ, trong sân đã có trên 50 xe xếp thành hàng ngang, trên tầng 2 cũng có khoảng 30 - 40 người ngồi chờ để nộp hồ sơ. Một số người đến hỏi  cụ thể xem thủ tục cho đăng ký xe máy mới có gì thay đổi so với trước kia. Một số khác trước đây đã mua suất đăng ký xe máy ở ngoại thành hay tỉnh khác nay đến hỏi xem thủ tục chuyển về tên của mình như thế nào. 10 giờ 30, trong sân của khu vực đăng ký, xe chưa đeo biển vẫn đậu kín. Ngoài đường, nhiều người vẫn tiếp tục đẩy xe vào nhưng anh công an đứng gác ngoài cổng thông báo: "Các bác không đưa vào nữa, chiều đến". Tại các điểm đăng ký khác như 1234 đường Láng, 611  Nguyễn Trãi tình trạng cũng diễn ra tương tự. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ riêng điểm đăng ký 86 Lý Thường Kiệt, trong khoảng 3 tiếng, từ 9-11 giờ, cũng đã có gần 100 xe đến để xin cấp biển số. Lợi dụng lượng người đến đăng ký tăng nhanh, các dịch vụ cũng tăng giá. Bên lề đường, dịch vụ chà số máy, số khung đã tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng, thậm chí 25.000 đồng/xe.

Xuân Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.