108 năm vẫn chạy tốt

07/03/2012 09:17 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Anh đã giải cứu một chiếc máy hút bụi khỏi phải “kết liễu cuộc đời” tại bãi chôn rác và cho biết nó vẫn chạy ngon lành.

(TNO) Một người đàn ông Anh đã giải cứu một chiếc máy hút bụi khỏi phải “kết liễu cuộc đời” tại bãi chôn rác và cho biết nó vẫn chạy ngon lành.

Theo báo Mirror, ông Harry Cox, 53 tuổi, ở Timperlay hiện được xem là chủ nhân của chiếc máy hút bụi cổ nhất thế giới.

Ông cho biết đã phát hiện chiếc máy hút bụi Số 4 do hãng Stutervant của Mỹ sản xuất năm 1904 trong một căn phòng chứa đầy những đồ vật sẽ được đưa đến một công ty để “dời hộ khẩu” chúng ra bãi rác.

“Nó giống như sưu tập những thứ đã bị vứt bỏ, khôi phục chúng và cho chúng cơ hội làm lại cuộc đời. Điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú”, ông Cox nói.

Tuy nhiên, ông Cox cho biết vợ ông thích làm sạch nhà cửa bằng một chiếc máy hiện đại và đỡ ồn hơn.

Người giữ kỷ lục chủ nhân máy hút bụi cổ nhất thế giới trước đó là ông Bill Whitham ở Leicester với chiếc máy do hãng Hoover Senior sản xuất hồi năm 1929.

Quyên Quân

>> Ghế cổ 34,9 triệu USD là... giả!
>> Siêu xe bỏ hoang
>> Bị tù oan, đòi bồi thường 2,9 tỉ đồng
>> Dưới mái nhà một người đang ngủ...
>> Hâm mộ đến thế là cùng
>> Nhận bằng tốt nghiệp đại học ở tuổi 90

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.